Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 24

CẢM NGHĨ TỰ TÔN

 

Một cậu bé nói với mẹ: “Con giống như Gôliát. Con cao 9 bộ.” Mẹ bé hỏi: “Sao con lại nói thế?” Bé đáp: “Dạ thì con tự làm cây thước và tự đo cho mình thì thấy mình cao 9 bộ.!”

Nhiều người cũng không nhìn thấy được nhu cầu cứu rỗi, do bởi họ tự cho mình theo một tiêu chuẩn sai lầm. Nhìn vào bạn hữu rồi họ so sánh cách ứng xử của mình với người khác là những người thấp kém hơn mình, và  cuối cùng họ kết luận rằng họ khá hơn nhiều, còn người khác rất tầm thường, chẳng ra gì.

Những cảm nghĩ tự kiêu như thế sẽ bị đập tan, khi con người so mình với một tư tưởng công chính trọn vẹn. Theo bạn nghĩ, Thiên Chúa đang nhìn bạn đang ở mức nào, khi những gì bạn đang có là của Thương Đế ban. Tiên tri Isaia trong Kinh Thánh đã nhìn thấy trong vinh quang của Ngài, ông thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế.” (Isaia 6, 5)

Theo thư Rôma 3, 23 thì : mọi người đã phạm tội vì họ bị tước mất vinh quang của Tạo Hóa.”  Nếu tôi đang đo lường tài năng, đạo đức cuả mình bằng cách so với người khác thì tôi sai lầm đấy! Nhưng nếu bạn nhận biết mình đang thiếu hụt, Thượng Đế sẽ tha thứ và đến với bạn và bạn hữu cũng muốn lại gần bạn.

 Huyền Đồng