|
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 21 CHA MẸ CẦU NGUYỆN CHO CON
Trong buổi họp mặt Tất niên vừa qua, một bà trong Nhóm Hy vọng phần lớn là những người đang đau khổ vì Gia đình và con cái, đã chia sẻ thế này: “Ước gì tôi có thể gói các con mình trong một bọc ni-lông để bảo vệ chúng khỏi thế giới xấu xa và nhiều cạm bẫy lôi cuốn ăn chơi, xì ke và băng đảng này.” Bà nói, có nhiều lần tôi đã kêu khóc với Chúa: “Chúa ơi! chuyện này thật quá sức con, con không thể theo dõi con trai con từng giây từng phút suốt ngày được! Làm sao để con được an tâm đây?... Cuối giờ chia sẻ, tôi đề nghị anh chị em trong Nhóm cùng đặt tay cầu nguyện để bà và chồng bà biết cầu nguyện thay cho con và sống thực hành những điều mình cầu xin với Chúa như: nói lời ôn tồn, không cãi nhau trước mặt con, không la rầy chửi bới, đánh đập, bạo hành, không đe doạ và nóng nẩy đuổi con đi v.v… Ước muốn gói con mình trong bọc ni-lông để bảo vệ chúng là do từ nỗi sợ hãi, lo âu và quá khắt khe của các bà mẹ. Nên gói chúng trong lời cầu nguyện, sống nhẫn nhục và làm gương sáng như Chúa Giêsu đã làm là phương thế hiệu quả nhất: “Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và Cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng… (Mat 19,13-14) Chúa quan tâm đến con bạn hơn là bạn quan tâm, vậy bạn hãy trao phó con bạn cho Chúa, để Ngài thay đổi chúng. Khi bạn tin tưởng và Sống cầu nguyện thì bạn có sự bình an: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Chúa…” (Phil 4,6-7) Thách đố này nói với các bậc làm cha mẹ là đừng bao giờ gói con trong bọc ni-lông; nhưng gói con trong lời Cầu nguyện. Huyền Đồng |