|
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 26 CHẲNG AI THƯƠNG TIẾC Một người cho tôi biết có anh cả đã qua đời. Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thì ông ta nói: “Chúng tôi đã chẳng báo cho ai, anh tôi chẳng quan tâm tới ai và cũng chẳng ai quan tâm tới ảnh..” Lúc mới nghe, tôi thấy bị sốc; nhưng rồi tôi nhớ lại một bài giảng đã được nghe trước đây về: “ Sự bất trung và những tai hoạ của vua Giơ-hô-ram.” Có tựa đề là: “Người chẳng được ai thương tiếc.” trong sách 2 Sử Biên Niên, đoạn 21:1-20. Tôi đã đọc chuyện người đó, vua Giơ-hơ-ram. Lúc mới trị vì, ông giết sạch anh em cùng với những người có thể là đối thủ của mình. Ông dẫn cả nước thờ tà thần, gây 8 năm rắc rôí trên ngôi vua, rồi chết vì một cơn bệnh đau ruột dai dẳng trong hai năm, cuôí cùng vua bị lòi ruột ra và tắt thở sau một cơn đau đớn dữ dội.. Vua ra đi mà không ai thương tiếc. (câu 20). Cậu chuyện thật buồn cho vua, ông không được thương tiếc khi qua đời. Vì ông là người chỉ biết có mình, đòi nắm quyền độc tài, tự kiêu, gian ác, không nghe ai, đòi độc quyền quyết định lấy tất cả. Kinh Thánh đã dành cho Giơ-hơ-ram một lời mộ bia ngắn ngủi và bi thảm: “Người làm điều ác trước mặt Đức Chúa.” Tôi nhớ rằng: mức độ sự tôi khiêm tốn, lắng nghe và quan tâm tới sự đóng góp của người khác, với những Người ngài đặt gần bên trong cuộc đời mình - sẽ quyết định tôi được yêu mến khi ở đời này, và thương tiếc khi mình sẽ từ giã cõi đời này không xa đâu.! Phó tế: Huyền Đồng. |