|
Sống Tỉnh thức # 1= Đừng để
quá muộn
CHIM HỌA MI HAM ĂN SÂU
----****----
Truyện ngụ ngôn kể rằng: Hoa mi là một trong những giống
chim đẹp nhất, lại có tính thích ăn sâu. Lũ trẻ nhỏ muốn bắt chim
Hoạ Mi nên đặt một đĩa sâu để nhử. Họa Mi thấy sâu liền bay qua lượn
lại, tỏ vẻ thèm thuồng. Lũ trẻ gọi chim: “Hoạ Mi ơi! Nếu muốn ăn sâu
thì mi cứ đổi cho chúng ta mỗi con sâu là một cái lông.” Suy đi nghĩ
lại, Họa Mi bằng lòng.
Thế rồi, cứ mỗi một con sâu, đám trẻ lại nhổ một cái lông trên
lưng Họa Mi. Sau một lúc lâu, Họa Mi vừa đau vừa thấy thân thể mình
mất khá nhiều lông; thế nhưng nó vẫn thèm ăn những con sâu hấp dẫn
và ngon miệng.
Cứ thế, lũ trẻ nhổ cho đến khi trên mình Họa Mi không còn một
chiếc lông nào. Họa Mi lúc đó không bay nhẩy được, đành phải để cho
lũ trẻ con bắt lấy…
* Một phút
Suy tư: Không phải một
lúc bạn có thể phạm tội trọng. Mưu chước ma quỷ cám dỗ bạn từng bước,
thật nhẹ nhàng, thoải mái, cho đến khi bạn sa ngã thì đã quá muộn.!
Biết bao người từ Giáo dân đến Giáo sĩ, từ Tổng thống tới
người dân đã bị sã ngã thảm thương, mất hết danh tiếng, quyền lợi.!
Hậu quả do mình làm ra không có thể lường được, nó phá huỷ tất cả,
phá vỡ một cách đau đớn, và bạn phải ân hận suốt đời.
Hãy dừng lại ngay khi bạn còn có đủ những chiếc lông là việc
lành phúc đức để bay lên với Đấng đang chờ đợi bạn. Đừng để quá muộn
đến nỗi bán cả thể xác và tâm hồn cho lòng tham-sân-si.
Vì thế Lời Chúa nói: “Nhưng trong các chi thể của
tôi,tôi lại thấy một luật khác: luật này chống lại luật của lý trí
và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm trong các chi thể
tôi.” (Rôma 7, 23-25)
Lạy Chúa! Xin ban thêm ơn để con đủ sức chống lại những dục vọng
của xác thịt, hầu xứng đáng là tôi tớ trung thành của Chúa.
Sưu Tầm Định * johndvn@yahoo.com
|