CHÚA KHÔNG THIÊN VỊ AI

 

Người ta thường hay ỷ lại vào chức vụ, quyền hành để hưởng những ưu đãi, lợi lộc hơn người khác, làm mất sự công bình, gây chia rẽ giữa người này với kẻ nọ.

Khi bắt đầu đi rao giảng, Chúa Giêsu áp dụng bình đẳng cho cuộc đời công khai của Ngài, không đòi quyền ưu tiên, trọng đãi. Khi đến xin làm phép Rửa tại sông Gio-đan, ông Gioan không dám nhận; nhưng Chúa cho ông biết đừng có phân biệt là ai nhé: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.”( Mat 3,15)

Đây là nguyên tắc chung Chúa muốn áp dụng cho bạn và tôi hôm nay: thực hành đức công chính là ở hành động này; nhưng tôi hay quên!? Khi tôi nghĩ đến cái dễ dãi cho mình là thiếu công bằng, làm rạn nứt lẽ phải trong  gia đình hay đoàn thể, gây bè nhóm, ghen tị, làm mất sự hiệp nhất, sinh ra đổ vỡ.

Mỗi khi làm một việc gì tốt lành cho gia đình và xã hội, là tôi thấy tâm hồn đầy vui mừng và bình an. Tôi cảm thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang thúc đẩy, hoạt động nơi tôi.

Vì thế, thánh Phêrô nói về những người làm điều công chính như sau: “Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.” (Cvụ 10,35) Rõ ràng là Thiên Chúa không thiện vị ai, nên tôi đừng tưởng mình là gì mà đòi đặc quyền, đặc lợi.

 Huyền Đồng