|
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa CHU TOÀN BỔN PHẬN
Mỗi người sinh ra đều được tạo hóa giao cho một bổn phận và trách nhiệm để phục vụ nhau tùy theo tài năng và sức lực. Ông Giuse được Sứ thần Chúa giao cho nhiệm vụ là đừng có ngại đón Bà Maria vợ ông về nhà, và nhận người con do Bà sinh ra làm con của mình. Thật là khó khăn và nặng nề.! Sức con người yếu đuối, nhiều tự ái và ích kỷ trước những tham vọng và cám dỗ của xã hội vật chất này, tôi thường nghĩ đến tự do hưởng thụ khoái lạc mà bỏ quên bổn phận làm Cha của mình. Lương tâm, trách nhiệm, vợ con, bạn hữu và chính Thiên Chúa đã nhắc nhở tôi qua các dấu chỉ và biến cố lớn nhỏ như người thân ốm đau, mất việc làm, tại nạn… Ngài con nhắc nhở tôi qua những bất đồng, chống đối, chia rẽ…để tôi sửa mình,thay đổi. Những dấu chỉ còn là những người nghèo hèn. bệnh tật, không nhà ngay bên mình. Tất cả là để tôi nhìn thấy và tỉnh ngộ. Vì thế thánh Phaolô đã hãnh diện nói với tôi: “Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu; tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa…”(Rom 1,13) Trách nhiệm hôm nay của tôi trong Gia đình và Giáo xứ về cách ăn nết ở, cần phải ăn nhập vào đời sống như vậy. Huyền Đồng |