|
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa CÓ TỘI MÀ KHÔNG BIẾT SỢ! Có ba cây thánh giá trên đồi Gôn-gô-tha. Một cây có người đang hấp hối trong tội lỗi: người này không tiếp nhận Chúa Giêsu. Cây kia thì có người đang hấp hối vì tội lỗi: người này tin Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của mình. Xin đọc Luca 23:39-43 sau đây: “...Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu chúng tôi với.!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa , mày cũng không biết sợ...!?” Cây thánh giá ở giữa của Đấng đang hấp hối thế tội lỗi. Ngài có thể chết thay kẻ khác vì Ngài là Con Thiên Chúa và không có tội gì cả. Cây thánh giá này là sự khác biệt hoàn tòan giữa hai người bên Chúa Giêsu, khác biệt giữa hỏa ngục đời đời và giữa thiên đàng đời đời. Toàn thế giới hiện nay được biểu hiện qua hai tên cướp cùng đáp ứng của họ với Chúa Giêsu. Tôi thấy trong ba con người bị đóng đinh là ba hình ảnh: a/ của tội nhân. b/ cuả bậc thánh. c/ cuả Chúa Cứu Thế. Môt người đã cố chấp không nhận thấy mình có tội, còn kêu trách. Người kia đã nhận ra tội mình thật xứng đáng và xin xót thương. Chúa đã sẵn sàng cứu thoát kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Và Người cho anh ta lên Thiên đàng ngay, Ngài nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng.”(câu 43) Bạn và tôi làm gì để có Thiên đàng ngay hôm nay, hay đợi sau khi chết? Chúa muốn bạn và tôi hãy thực hành từ bây giờ.! Phó tế Huyền Đồng |