Cảm nghiệm Sống Lới Chúa 15

DÂN NGOẠI ĐI TÌM CHUÁ

 

Đức Kitô là ngôi sao sáng để dân ngoại đi tìm Ngài. Ba vua là  các nhà chiêm đã nhìn nhận Đấng Mê-si-a, họ quyết tâm đi tìm Chúa dưới ánh sao cuả Ngài trong đêm tối.

Tôi luôn cho mình là đã học giáo lý, đã chịu vài phép Bí tích và bây giờ mình đi nhà thờ đều đặn, không bỏ lể ngày Chúa nhật là yên trí đã có Chúa rồi, không cần làm gì nữa.

Ba nhà đạo sĩ đã cho tôi thấy lòng mau mắn tìm Chúa của dân ngoại bằng việc làm. Các thượng tế và kinh sư Do thái tự cho mình là khôn ngoan, thông thái đã không nhận ra Chúa vì họ tự kiêu, tham vọng và ích kỷ. Còn tôi thì sao?

Các nhà đạo sĩ đã không quản ngại đường xá xa xôi hiểm trở, đi tìm gặp được Chúa và bái lạy Ngài. Hôm nay Chúa vẫn đang ở trong những người nhỏ bé, nghèo hèn, bệnh tật và không cùng chí hướng bên cạnh tôi, để tôi đến gặp Ngài.

Thánh Phaolô đã ví mình như người tù cuả Chúa để phục vụ dân ngoại như sau: “Các dân ngoại được cùng thừa kế với người Do thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.”  (Êph 3, 6)

Vì thế, tôi cần tôn trọng, tìm kiếm và hoà giải với các anh em khác, để làm nên một thân thể trong Đức Kitô.

Huyền Đồng