|
ĐỔI MỚI TRONG THÁNH THẦN ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ -----oOo----- * Sống trong Thần Khí hay xác thịt: (Galat 5, 16- 24) Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. (Rom 8, 13) 1/ Bạn cần tăng Chúa là Thân Khí trong bạn: Ngài muốn hòa lẫn chính Ngài với con người. Thất bại của Adam và Evà là họ đã không để Chúa thực hiện mục đích ấy. Họ bị tách xa khỏi Chúa, bị xác thịt xâm chiếm, nên Chúa mất đi chỗ đứng trong họ. 2/ Kết quả là họ sa ngã, lìa khỏi sự hiện diện của Chúa: bạn cũng vậy: có bao nhiêu tật xấu và đam mê vẫn còn đang chiếm chỗ trong bạn, nên Chúa bị mất chỗ đứng. Nếu Thần Khí Chúa mở mắt cho bạn một tí, bạn sẽ thấy cá tính bạn đang chiếm chỗ của Chúa. 3/ Lòng con người giống như kẹo cao su dễ dính: như dễ bị dính vào nếp sống dễ dãi, buông tuồng, dính vào tham vọng riêng tư. Một khi đã dính chặt vào một tật xấu nào, bạn không có thể yêu Chúa một cách đúng đắn được và dần dần bạn xa Chúa. 4/ Ví dụ một người có thể được cứu trong năm năm: ba năm đầu họ rất tốt, nhưng hai năm sau họ có tật xấu và sa sút. Mặc dầu họ vẫn đi Nhóm, cầu nguyện và phục vụ; nhưng bên trong người ấy đã sa ngã. Cái bình chứa đựng Chúa của người ấy đã bị lũng rồi.! 5/ Về phương diện tích cực, sự tiến tới trong Thần Khí: là tập nết tốt, bỏ mọi tật xấu, có Chúa chiếm đoạt hoàn toàn tư tưởng và hành động của bạn. Ví du: một người có tính nói nhiều chiếm đoạt, hễ gặp ai là nói như cái máy. Nếu muốn đổi mới và lớn lên trong Thánh Thần người đó phải bỏ tật đó đi! 6/ Bạn thường nghĩ rằng luôn đi tham dự Nhóm: cầu nguyen sốt sắng, nghe nhiều bài giảng là có Chúa, tăng trưởng trong Thánh Thần. Không, có thể còn là trở ngại, vì Chúa muốn bạn bỏ ngay đi những tham –sân- si trong con người của bạn mới tiến được. 7/ Nhiều Tín hữu được giải phóng khỏi tội vẫn chưa đủ: mà còn dứt bỏ mọi điều làm cản trở Chúa chiếm hữu bạn. Bạn không phải chỉ trong sạch mà còn phải thuần khiết nữa. Bạn đừng để bất cứ điều gì khác hơn là để Chúa chiếm hữu mình. Lúc đó bạn mới tiến bộ trong Chúa Thánh Linh. được ! 8/ Bạn phải liên tục hỏi mình là: tôi có đang lấy đi nhiều điều không tốt khỏi mình không? Nếu có là đang tiến tới trong Thần Khí. Sự tiến bộ trong Thánh Thần về mặt tích cực là gia tăng chất Chúa(yếu tố), về mặt tiêu cực là suy giảm chính mình (chết đi, thanh tẩy) 9/ Chết đi cho chính mình là gì? là bỏ đi tính kiêu ngạo, bỏ nói chuyện tầm phào, bỏ tính nóng nảy, bỏ đi lòng tham tiền bạc của cải...mỗi ngày một chút. Khi bạn bỏ đi các tật xấu ấy là chết đi và lớn lên trong Chúa Thánh Thần. 10/ Khi bạn bỏ được các tật xấu là: tình yêu Chúa đang hành động trong bạn, Ngài thúc đẩy(ép) lòng bạn hướng về Chúa và Thánh Thần có cơ hội hành động trong bạn. Chính bạn sẽ được soi sáng và nhận thấy điều đó thì Thánh Thần sẽ tăng cường hoạt động và tật xấu rời khỏi bạn. 11/ Chúa nói với các môn đệ : “Hễ ai trong các ngươi không từ bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đệ Ta được. (Lc 14, 33) Ngài có ý nói Thánh Thần phải được hoàn thành trong bạn và nhiều điều sẽ phải loại bỏ. Hễ lòng bạn mở ra hướng về Chúa thì TT sẽ thực hiện mầu nhiệm thập giá trong bạn như Ngài đà làm trên Thập giá. Kết luận: Lấy đi tất cả những điều về xác thịt đã nêu ở trên là bạn đã hằng ngày hằng chết và sự lớn lên trong Thánh Thần sẽ gia tăng, như lời thánh Phaolô nói: “Người Tín hữu không phải chết khi tắt hơi, mà hằng ngày ta hằng chết. Khi ta chết cho tội lỗi là ta đang Sống cho Đức Chúa Trời. Tôi Sống không phải là tôi Sống mà chính Chúa Sống trong tôi. Cảm Nghiệm Lễ Chúa Thánh Thần Ptế: Nguyễn Định |