Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 29

HÃY NHÌN VÀO TƯƠNG LAI

 

Chúa đã có một chương trình cho cuộc đời  của ông Phêrô và sự kêu gọi của Ngài đối với ông vẫn không thay đổi.

Sau khi Chúa Phục sinh, Ngài đã hiện ra với ông và hỏi ông ba câu hỏi: “Con có mến thầy không?”. Ngài hỏi ba lần để nhắc Phêrô đã ba lần chối Chúa. Ngài hỏi để kết thúc một lần đủ về cả quá khứ và Chúa đã tha hết tội cho ông, để rồi Ngài giao phó nhiệm vụ mới cho ông hướng về tương lai.

Phêrô là nhân chứng cho câu nói: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đếu có một tương lai.” Chương trình và sự cứu độ của Chúa đối với bạn và tôi cũng không thay đổi. Ngài không muốn bạn hay tôi nhìn vào quá khứ thất bại nữa; nhưng hãy ngước mắt nhìn về tương lai.

Chúa đã dùng tiếng gà gáy để nhắc nhở, để tỉnh thức Phêrô. Ông đã ăn năn và Chúa đã tha thứ ông cách hoàn toàn. Ngài cũng làm điều đó với bạn và tôi hôm nay. Qúy bạn có đang nghe tiếng gà gáy và có thấy cái nhìn của Chúa đang triù mến quay nhìn qúy bạn và tôi hôm nay không?

Tiếng gà gáy chẳng những để nhắc nhở, để đánh thức; nhưng cũng để báo hiệu cho tôi nhớ lòng thương xót cuả Ngài. Trong sách Ai ca, tiên tri Giêrêmia đã viết: “Sáng nào Ngài cũng ban ơn huệ mới. Lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao! (Ai ca 3,22-23).

Một ngày mới là cả một ngày hy vọng, một ngày hướng đến tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Chúa đã làm cho ông Phêrô, Ngài cũng sẽ làm những việc lạ lùng cho đời sống bạn và tôi.

Pt. Huyền Đồng