NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

“Lòng Chúa thương xót tôi”

(Cảm nghiệm Sống # 39: Luca 15, 18-24)

Câu chuyện Dụ ngôn Người Cha nhân hậu hay người con hoang đàng trở về, nói lên Lòng thương  xót bao la của Thiên Chúa. Từ thuở đời đời, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ; nhưng trước hết bạn và tôi phải đáp lại Tình yêu của Cha bằng hành động:

1/ Quyết tâm trở về:    Thôi, ta đứng lên đi về cùng Cha và thưa với Người: “Thưa Cha con thật đắc tội với Trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa…”   (câu. 18-19)

Tôi nhận thấy mình đã có lỗi lớn với Cha, qua các cơn bão cá nhân, gia đình, bão Katrina, Rita bão số 7, đã làm tôi thức tỉnh. Tôi thầy mình có nhiều lỗi lầm,  nay quyết tâm trở bằng hành động : …….

2/ Người Cha liền đáp lại: Mau đem áo đẹp nhất ra đây cho cậu…Vì con ta đây đã chết mà nay đã  sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (câu 22-24)

Vì tôi quyết tâm trở về, nên tôi có bao nhiêu lỗi lầm Ngài cũng quên hết, sau khi tôi sẵn sàng dứt bỏ, Ngài trang điểm lại áo mới, xỏ nhẫn kim cương giầy dép đẹp về thể xác và là tâm hồn cho tôi…….

3/ Tình thương xót qua ông Giô-suê: “Hôm nay ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai cập.” (Gs 5, 9).       Thật vậy, hôm nay Chúa đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của tội lỗi. Cái tham vọng, giận hờn, si mê làm tôi mất Chúa và Chúa xa tôi. Vì lửa giận hờn phát ra, thì đốt cả rừng công đức. Cái khổ  cực như Tổ tiên xưa khi còn ở Ai-cập. Nên tôi cần đứng dậy, sám hối để trở về ngay...

4/ Tôi được hòan toàn đổi mới: “Thánh Phaolô đã quả quyết với tôi: “Cho nên ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.”  (2 Corintô 5, 17)

   Phaolô muốn tôi làm hòa với Chúa và năn nỉ tôi hãy trở về. Vì Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu muốn nhận Ngài làm con, nếu tôi mở rộng tâm hồn đón Ngài. Tôi cần lắng nghe Lời Ngài để thật sự gặp gỡ, tâm sự, trò truyện Ngài và quyết tâm thay đổi bằng việc làm như ông Gia-kêu xưa  . Vì Chúa nói: “Ta đứng sẵn bên cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.”  (Kh 3, 20)

5/ Tôi cần sửa đổi tật xấu: Theo tinh thần Á đông: Khổng tử nói: “Có tật xấu bạn can đảm sửa đổi là việc làm lành rất lớn.  Liễu Phàm tiên sinh dạy con mình là Viên Thiên Khải nói: “Lỗi lầm nhỏ cũng phải sửa ngay, chứ đừng nói đến tội ác, quyết sẽ không phạm.” Tội nhỏ ví như kim đâm vào thịt, để lâu sẽ nhức, cần lấy ra ngay. tôi nặng như bị rắn độc cắn, để chậm là nguy hiểm đến tính mạng.

Có 3 cách sửa đổi tật xấu là:

a/ Tâm biết điều Nhục. 

b/ Tâm biết sợ tội.

c/ Tâm quyết sửa đổi.

Phần lớn các đôi vợ chồng ly thân, ly dị là không chịu sửa đổi những tật xấu nhỏ như hay cằn nhằn, nóng nảy, ghen tương, lười biếng,…và các tệ nạn khác như  cờ bạc, rượu chè, trai gái…

6/ Kết: Tình Cha sau bão Katrina, Rita và số 7: Nhiều cặp vợ chồng gìa, trung niên, trẻ, đã bỏ bớt Tham-Sân-Si, làm hòa với nhau như: bớt cãi lộn, tham lam, ăn uống, giận hờn, si mê…Vì họ đã cảm nhận được tình Chúa yêu thương mình. Những cơn bão lòng đã yên lặng bay đi khỏi gia đình họ.

Đúng như Lời Chúa nói: “Tội các ngươi dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thắm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.”   (Isaia 1, 18)

Cầu nguyện tự phát:    (Tùy theo ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, mỗi người có thể cầu nguyện như sau:)

   Lạy Cha, qua dụ ngôn người con trở về, hôm nay Cha đã thương gọi con, cho con còn thì giờ sám hối ăn năn, để Cha mở tiệc ăn mừng. Vì con Ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Con quyết tâm bỏ những tật xấu, thay đổi chính mình, làm hòa với người (chồng, vợ…)của con. Đây chính là lúc con gặp gỡ Cha thật sự bằng hành động và đáp lại tình Cha đã thương con…

 * Phó tế: GB. Nguyễn Văn Định (Huyền Đồng)  johndvn@yahoo.com   *