|
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 25 SỬA SAI HIỀN HÒA,NHẸ NHÀNG
Một ngày kia, có hai chàng thanh niên ăn mặc gọn gàng đến cửa nhà tôi. Tôi biết ngay là họ không đến để bán hàng quảng cáo; nhưng họ bảo tôi theo tôn giáo của họ. Tôi liền mời họ vào để đàm thoại nghiêm chỉnh, tôi khen vì họ nhiệt tâm trong một ngày mùa hè nóng bức như vậy. Sau đó tôi nói: “Tôi biết các bạn sẽ cho tôi sách báo, vậy tôi cũng xin có sách tặng các bạn. Tôi bước vào trong phòng lấy ra vài tạp chí và sách có trình bày Phúc âm rõ ràng. Họ nói, muốn cho tôi cuốn sách là nền tảng niềm tin của họ. Tôi nói, tôi đã có một bản, và đã đọc các phần trong đó. Khi họ hỏi tôi nghĩ gì về sách đó, tôi cho họ biết những khác biệt giữa sách đó với Kinh Thánh, cùng lúc đó, tôi nghĩ là sách của họ có sai sót. Tôi không tranh cãi, chỉ trao đổi vui vẻ về chân lý cùng sự lầm lẫn. Khi gặp gỡ những người bóp méo hoặc phủ nhận các Giáo lý Thánh Kinh, bạn cần phải biết Kinh Thánh dạy gì. Thánh Phaolô đã khẳng định là hiền hòa, nhẹ nhàng sửa sai những kẻ chống đối, lầm lẫn, cho họ biết “ơn sám hối để nhận biết chân lý” và “tỉnh ngộ thoát khỏi mọi cạm bẫy ma quỉ.” (đọc 2 Ti-mô-thê 2: 25-26) Vậy mục đích của mọi Tín hữu là giúp người khác tìm ra chân lý, chứ không phải tranh cãi để lấy phần hơn thua. Huyền Đồng |