Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 20

TẠI SAO TÔI ĐI NHÀ THỜ

 

Trong thư gởi cho một tờ báo nọ, một thanh niên kia than phiền rằng: mình chẳng thấy sốt sắng gì trong việc đi nhà thờ mỗi Chúa nhật, mình chỉ đi lễ để giữ luật Hội thánh thôi.

Anh ta viết: “Tôi đã đi nhà thờ ngày Chúa nhật suốt 30 năm qua, và trong thời gian này…tôi đã nghe khoảng gần 2000 bài giảng. Nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy mình chẳng nhớ được lấy một bài!

Thư đó đã gây nhiều phản ứng. Tuy nhiên có một nhận xét dứt điểm hay như thế này: “Tôi đã kết hôn 30 năm nay, suốt thời gian đó tôi ăn chừng 33.932 bữa, hầu hết do vợ tôi nấu. Bỗng nhiên tôi khám phá thấy mình chẳng nhớ thực đơn của bửa ăn nào cả. Thế nhưng tôi được nuôi sống nhờ các bữa ăn đó cho đến hôm nay.”

Tôi có ấn tượng rõ ràng nếu thiếu những bữa ăn đó, hẳn tôi đã chết từ lâu rồi. Lời Chúa có nói rõ tầm quan trọng của việc đi nhà thờ  cần thiết như sau: “Chúng ta đừng bỏ bê các buổi họp, như vài người quen làm; trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy ngày Chúa nhật đã đến gần.”  (Do thái 10,25)

Thật vậy, tôi cần đi nhà thờ đều đặn để ăn lương thực là Lời Chúa, hiệp thông với nhau, và lớn lên trong Chúa Thánh Thần. Cũng giống như thực phẩm vật chất giúp tôi sống động, mạnh khỏe. Của ăn tâm linh nuôi nấng tôi còn cần thiết hơn bội phần.

 Huyền Đồng