Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 17

TÍN HỮU LÀ DÂN THÁNH

 

Đã bao nhiêu lần tôi xúc phạm đến Chúa trong lời nói và việc làm, trong Gia đình và ngoài xã hội với bản thân và với tha nhân; nhưng Chúa vẫn thương xót tôi.

Chính nhờ  cái chết của Đức Kitô mà tôi đã thoát khõi tội lỗi đè lên tôi như một gánh nặng, vì tôi đã chìm đắm trong bóng tối và thù nghịch với Thiên Chúa. Hôm nay tôi được  tái sinh trong Chúa Thánh Thần qua phép Rữa và được đổi mới mỗi ngày qua các phép Bí tích để nên giống Chúa hơn.

Trong bài ca II tiên tri Isaia nói về Người Tôi Tớ trung tín như sau: “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất.” (Is 49,6) Chúa và Giáo hội sai đặt tôi giữ chức này việc nọ; nhưng tôi đã không can đảm chu toàn chữ “Trung” của mình.

Trong sách tinh hoa đạo đức Việt nam nói về Thạch Chữ làm quan rất nổi tiếng là công bình chính trực, một hôm ông vì chữ hiếu, ông đã không đuổi bắt người cha ruột mình là kẻ giết người. Thấy không công bằng giữ phép nước là tội bất trung, nên ông đã tự sát để giữ “trung hiếu” cho vẹn tòan.

Còn tôi hôm nay được thánh Phaolô  gọi là dân thánh của Đức Kitô như sau: “những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được gọi là thánh…(1Cor 1,2) là ơn gọi làm tông đồ trong thành viên Hội thánh của Chúa, tôi đã sống thế nào để xứng đáng với chữ “Thánh”.

 Huyền Đồng