Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 18

TÍN HỮU SỐNG TIN MỪNG

 Trước khi đi rao giảng, Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sửa mình để xứng đáng là môn đệ cuả Ngài. Hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục mời gọi tôi làm chứng nhân bằng đời sống.

Ngày xưa, Đức Giêsu đã đi về miền đất dân ngoại là Galilê để kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là các ông Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan. Các ông liền bỏ ngay tức khắc thuyền, chài lưới, cha để theo Chúa Giêsu. Đây là một bài học thật quý cho tôi hôm nay.

Sống ở một xã hội mọi người đang chạy đua theo vật chất, tiền tài, địa vị này làm tôi quáng cả mắt, không biết chọn đường nào. Nhưng nếu tôi sẵn sàng bỏ những cái lồng cồng, lỉnh kỉnh kia đi, tôi đã lấy được sáng suốt để quyết định theo Chúa là “dứt khóat”.

Tôi vẫn nhớ Lời Chúa nói, nếu tôi bỏ mọi sự theo Ngài thì sẽ được gấp trăm ngay bây giờ và ở đời sau. Tôi đã Cảm nhận được thật sự khi phục vụ tha nhân là khi Tín hữu tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu bằng hành động cho mọi người.

Nhưng muốn phục vụ ơn gọi của mình được hữu hiệu, tôi cần sống hoà thuận, đồng tâm nhất trí trong mọi việc làm, không ganh tị, bè phái như Lời thanh Phaolô khuyên: “ Quả vậy, Đức Kitô chẳng sai tôi đi làm phép Rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng.”(1 Cor 1, 17)

Như vậy, làm phép Rửa nhiều cũng cần; nhưng đời sống chứng nhân cho người khác thấy Chúa là quan trọng hơn.

 Huyền Đồng