|
Cảm nghiệm Sống # 60 =
TỘI NHÂN SÁM HỐI NHỜ ĐỌC KINH THÁNH
Tòa án Tokyo ở nhật, kết án Tokichi Ishii tử hình vì tội anh đã giết
nhiều người một cách dã man. Anh đã bị giam để chờ ngày lãnh án; anh
rất hung hăng như là một con thú bất trị.
Có hai người phụ nữ Canada tới thăm anh, họ để bên song sắt một cuốn
Tân Ước . Một hôm anh cầm cuốn Tân Ước để đọc, Lời Chúa đã thúc đẩy
anh hết đọan này đến đoạn khác, đến chuyện Chúa bị đóng đinh, anh
đọc câu: “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc
mình làm.” Những lời ấy làm tan vỡ lòng cứng như đá của anh, anh kể:
“Tôi ngưng đọc, tôi bị Lời Chúa đánh trúng vào tim gan, tôi suy nghĩ
có thể là Thần Khí của Chúa chăng? Tôi gọi đó là lòng thương xót của
Ngài không? Tôi không còn biết nói sao nữa, tôi đã được Chúa đánh
động, và lòng dạ tôi bắt đầu thay đổi.”
Ngày xử án đã đến, khi anh ra pháp trường, người ta không còn thấy
một kẻ dữ dằn cứng cỏi nữa, mà là một gương mặt sám hối ăn năn, anh
đã thực sự tái sinh, anh đã được Chúa ban sự sống đời đời.
* Một phút Cảm nghiệm:
Một trong những yếu tố để tin rằng Kinh Thánh là Lời Chúa, chính
là sự biến đổi đặc biệt đối với linh hồn lỗi khi đối diện với Lời
ấy. Vì Chúa có Lời ban Sự Sống đời đời.
Những người giảng dạy ra sức thuyết phục kẻ khác bằng tài hùng
biện hoặc lý luận vững chắc, những mẩu chuyện hấp dẫn trong bài
giảng; nhưng họ quên một điều là chỉ có quyền năng của Chúa Thánh
Thần tác động, mới biến đổi được lòng người.
Một cá nhân , một Nhóm, một Hội đoàn, một Hội thánh mà không
được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, họ sẽ không được biến đổi.
Sau Công Đồng Vatican II, Giáo hội đã không ngừng kêu gọi mọi
Tín hữu Kitô hãy đọc, suy niệm và chia sẻ kinh nghiệm Sống Lời Chúa
từ cá nhân, gia đình, đoàn thể…nhưng sự đáp trả này còn rất chậm
chạp và không được đồng bộ. Có lẽ vì còn quá nhiều luật lệ, lễ nghi
phụ thuộc, nên Lời Chúa bị thêm bớt. (x. Mc 7:1-8;21-22)
Vì thế Thánh Phêrô mạnh mẽ nói: “Vì anh em đã được tái
sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt nhờ
Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi.” (I Pr 1,23)
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com
|