|
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa 28 TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ Đức Gioan Phaolô II sinh ra tại miền nam Balan, tên là Karol-Joseph Woityla, cha mẹ mất sớm, nên phải tự lập làm việc tại xưởng thợ, vừa đi học, vừa đi làm trước khi đi tu. Ngài có nhiều sinh hoạt thể thao, bóng tròn, bơi thuyền vượt thác, leo núi và lực sĩ bơi lội.Vì phải sống dưới thời Đức Quốc Xã nên phải lén tu học trong khi làm việc tại một xưởng hóa chất. Thật là ơn lạ Chúa ban cho một thanh niên Balan sống trong chế độ Cộng sản , một chủng sinh tu chui mà bây giờ trở nên một Giáo Hoàng! Nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, một vị Giáo hoàng không phải chỉ ngồi ở trong ngôi vị; nhưng Ngài đã bước ra chăn dắt đoàn chiên Chúa trao trong 26 năm qua như: Sắc lệnh về Gia đình 1981, đặc biệt lưu tâm đến giới trẻ, quan tâm tới giới lao động. Hoạt động cho nhân quyền tự do, hoạt động về liên tôn, hiệp nhất với các tôn giáo bạn. Ngài đã canh tân trong nội bộ Giáo hội nữa. Còn tôi, từ khi sinh ra đến 1954 với bao ơn Chúa nâng đỡ, tôi đã làm những gì, đã phạm bao nhiêu tội? Từ sau 1954 vào Nam đến 1975, tôi đã dùng phương tiện Chúa ban, làm được những gì, đã lợi dụng địa vị tham lam những gì? Từ sau 1975 đến giờ, ở trong nước, ở hải ngoại, tôi đã khắc phục được những khó khăn nào, đã tạo thêm bao công phúc hay còn là dịp phạm bao tội khác nữa? Tôi nghĩ mình là đầy tớ vô duyên hay đầy tớ có ích? Nếu tôi nghĩ mình đã làm đầy đủ rồi, cứ tàng tàng sống qua ngày, hưởng thụ những vật chất đang hấp dẫn, và nghĩ mình như thanh niên giầu có thì thật là đáng tiếc cho tôi.! Phó tế: Huyền Đồng |