Sống Tỉnh Thức # 14:

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC HƠN MÌNH

 

Một người đàn ông ăn mặc rất bình thường, bước vào một nhà thờ tại Hòa Lan. Có lẽ ông mới đến đây lần đầu, vì nhà thờ còn trống, nên ông bước vào hàng ghế gần đó, và ngồi suy tư cầu nguyện.

Vài phút sau, một thiếu phụ sang trọng bước vào, đi thẳng lên băng ghế ấy. Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ngồi ở chỗ bà thường ngồi, bà liền hung hăng bảo ông ta phải rời chỗ đó, vì đó là thuộc chỗ riêng của bà ! Trước một thái độ vô lý như thế, làm sao có chuyện chỗ ngồi thuộc về riêng ai? Vì đây là nhà thờ mà! Nhưng người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đứng dậy, đảo mắt nhìn qua bên phải, rồi bước về phía một dẫy ghế khác, ông im lặng ngồi xuống, nét mặt suy tư.

Khi buổi lễ bắt đầu, Linh mục chánh xứ trịnh trọng giới thiệu với giáo dân về sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt. Ngài hướng về người đàn ông nọ nói: Chào mừng Ngài Oscar, vua nước Thụy Điển ! Rồi mời vua lên ngồi chiếc ghế danh dự. Đức vua đã đến thăm Nữ Hoàng và ghé qua dự lễ tại nhà thờ này.!

Thấy vậy, bà phụ nữ này bối rối và xấu hổ, lặng lẽ đứng dậy, bước nhanh ra khỏi thánh đường, tôi không biết bà đang suy nghĩ gì ! ?

* Một Phút Suy tư : Có những nỗi ray rứt khôn tả trong đời người; nhưng có lẽ nỗi ray rứt của phụ nữ trên đây là một kỷ niệm buồn mãi mãi. Nó là một bài học nhớ đời về tính kiêu căng, cậy cửa, cậy nhà, xem thường người khác, bà nghĩ mình kẻ đi lễ hàng ngày, nhưng thật hình thức và mày móc, bà chỉ biết có Chúa trên bàn thờ, còn “Chúa ở cùng anh chị em và Chúa ở cùng cha”thì bà không thấy.

   Khi tôi tôn trọng ai thì thường quan tâm đến những nhu cầu và quyền lợi người ở bên cạnh mình nhiều nhất. Ngược lại, khi bạn coi thường ai, bạn muốn tước đi cái mà họ đang được hưởng. Những cái tranh giành, bất hòa trong Gia đình và ngoài Giáo xứ, là sự thiếu tôn trọng nhau, ai cũng muốn nổi hơn người khác. Đây là dịp may nhất cho ma quỷ đang chiến thắng những kẻ có lòng kiêu ngạo.

  Thánh Phaolô khuyên: “Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.” (Philipphê 2, 3)

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định