|
ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CHO DÂN
NGOẠI
(Chuyện
Hôm nay # 2)
Câu chuyện Ba nhà Đạo Sĩ được Ánh Sáng của Chúa Hiển Linh dẫn dắt
qua ngôi sao: “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở phương
Đông và chúng tôi đến triều bái Người. (Mt2,31)
Hài Nhi Giêsu chính là Ánh Sáng chiếu soi mọi dân tộc đã đến trong
thế gian: “là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của
Israel dân Người.” (Lc 12,32).
Nhưng ngoài Mẹ Maria, Thánh Giuse, Mục đồng và ba Đạo sĩ là những
người đại diện cho Israel và các dân trên mọi nước đón nhận Chúa,
còn hầu hết chưa tiếp nhận hay nhìn nhận Ngài là Ánh Sáng. Vì thế LC
nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng đón nhận. (Ga
1,11) vì người ta đã yêu chuộng bóng tối hơn Ánh Sáng, vì các việc
làm của họ xấu xa.” (Ga 3,19)
Những việc làm của thế giới đầy bóng tối đang lan tràn vào thế giới
hào nhóang, mau qua này như: sự thù hằn, ghen ghét nhau, ly thân, ly
dị đang báo động trầm trọng, nạn phá thai, mại dâm, ma túy tràn làn
khủng khiếp, coi là chuyện bình thường. Đời sống công bằng bác ái
càng mất dần trong gia đình, cộng đoàn. Họ xem tiền bạc, địa vị, của
cải hơn phẩm giá con người.
Hôm nay, lễ Hiển linh, lễ của Ánh Sáng, là Kitô hữu, quý vị hãy nhìn
lại sứ vụ của mình là sau Thánh lễ này, quý vị hãy lên
đường, hãy ra đi để đem Ánh Sáng cho trần gian (Mt5,14)là
những việc làm bác ái của mình. Lời Chúa dạy: “Ánh sáng của anh
chị em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt
đẹp…mà tôn vinh mà tôn vinh Cha chúng ta. (Mt5,16)
Vì thế, HĐGM Việtnam đã đưa ra chủ đề Sống cho năm 2007 là: Đời
sống đạo phải luôn đặt trên nền tảng bác ái, yêu thương là quan
trọng nhất. (Mt 22,37-39). Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát
huy tinh thần liên đới và phục vụ Ánh Sáng Tin Mừng Chúa Giêsu là:
phục vụ những người nghèo khổ: nghèo kiến thức, nghèo vật chất,
nghèo tình thương, nghèo hy vọng, nghèo hạnh phúc:
Lạy mẹ là Ngôi sao Sáng, xin dẫn dắt chúng con trở thành Ánh sao
Sáng để sống đạo trong gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.…
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com
|