|
ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG Bền chí chạy tới đích
Có lẽ bạn đã nghe nói về anh vận động viên John Stephen Akhwart, người chạy đường dài từ Tanzania đã về tới đích sau cùng trong Thế vận hội 1968 ở Mexicô City. Không có người nào về tới đích sau cùng, trong cuộc đua chạy đường dài, mà lại về lại về trễ đến như vậy.! Anh đã bị thương trên đường chạy, anh cố đi khấp khểnh với một bàn chân quấn băng đầy máu, trễ hơn một giờ. Trong khi những lực sĩ khác đã về tới đích, trên khán đài chỉ còn một số khán giả, thì Akhwart mới về tới nơi. Anh được ban giám khảo hỏi tại sao anh chân đau vậy mà vẫn tiếp tục chạy, anh đáp: “Nước tôi không gởi tôi tới Mexicô City để bắt đầu cuộc đua, họ gởi tôi tới đây để kết thúc cuộc đua..” Thái độ của vận động viên đó phải là thái độ của bạn và tôi hôm nay, hảy tiếp tục chạy theo đức tin đến lần mức cuối: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang buộc trói mình và hãy kiên trì trong cuộc chạy đua dành cho ta.” (Dt 12, 1) Bạn và tôi hãy lớn lên trong Chúa, bằng cách phục vụ tha nhân tới cuối đời của mình. Đừng lãng phí thì giờ Trời ban cho là cướp mất ân huệ của Ngài, qua Hội thánh, qua Gia đình và Xã hội, để chia sẻ. Bạn đừng nghĩ đã già hay còn trẻ, vẫn còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, bạn và tôi hãy tiếp tục chạy một cách kiên trì, nhẫn nhục. Hãy chạy hết đọan đường để về tới đích bình an. STĐ |