ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG

Chúa đang ở đây

Mười một môn đệ họp nhau trong ngày để thảo luận những việc kỳ lạ trong mấy ngày qua, vừa nghe thuật lại chuyện hai người tự nhận có nhìn thấy Chúa Giêsu. Bỗng Chúa hiện ra giữa các ông và nói: “Bình an cho các con.” (Luca 24, 36)

Tôi tự hỏi liệu bạn có nhận biết mỗi khi mình gặp nhau, ở nhà thờ, tại nhà riêng, trong các buổi Nhóm, Cầu nguyện, trong cuộc họp mặt với bạn bè, rằng Chúa Giêsu cũng hiện diện tại đó hay không? Ngài phán: “Này, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20)

Bạn có thật sự tin là Ngài đang ở với mình và lắng nghe những lời bạn nói và mọi việc bạn làm không?

Vâng, bạn hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đang hiện diện ở đây! Ngài nhìn thấy bạn, nghe bạn nói gì và Ngài biết tất cả.  Có nhiều lúc bạn tự nói: “chỉ có tôi và anh nghe biết câu chuyện này của chúng ta thôi nhé! Người khác không biết đâu! Vâng, người khác không nghe biết; nhưng Chúa biết rõ bạn đang nói gì với tôi chứ?

Vậy thì trong lời cũng như việc, bạn phải làm liêm chính và ngay thẳng. Vì người đời chỉ xét theo bề ngoài, còn Chúa thì thấu suốt tận tâm can của bạn. (1 Samuel 16, 7)

STĐ