|
ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG Chúng tôi cứ để đèn sáng
Một Công ty khách sạn nọ quảng cáo trên đài truyền thanh với những lời bảo đảm: “Chúng tôi cứ để đèn sáng cho quý khách.” Chúa Giêsu cũng nói với tôi: “Chính anh là ánh sáng cho trần gian.” (Mat 5, 14-16). Tôi phải phản chiếu Đức Kitô vốn là Ánh Sáng thật: “Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, Ánh Sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.”( Ga 1, 9) Cũng như thánh Gioan Tiền hô làm chứng về sự sáng như: “Ông đến để làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (c.7) còn tôi thì sao?. Tết năm nay tôi lên nhà thờ dâng lễ cảm tạ Chúa, quyết không nhậu nhẹt, đánh bài bạc làm khổ mình và buồn tủi cho vợ con. Tết năm nay tôi báo hiếu cha mẹ bằng cách tới thăm hỏi, chúc mừng, để các ngài được an vui tuổi già với con cháu. Tết năm nay tôi có chương trình làm ăn rõ ràng, để có giờ cùng gia đình cầu nguyện chung, gặp gỡ Lời Chúa hàng ngày. Mẹ cha vất vả nuôi mình, Từ khi trứng nước công trình biết bao! Việc tôi trung thành thực hành Lời Chúa bằng việc làm trên, chính là hải đăng chiếu rọi tình yêu và chân lý của Ngài. Nếp sống và lời nói của tôi phải là những tia sáng ấm áp chiếu xuyên màn đêm giá lạnh của cuộc đời này. Tôi như ánh sáng tại Công ty khách sạn kia để thu hút nhiều người đến với Chúa Giêsu, bảo đảm với họ rằng có Đấng đang yêu họ và chờ đợi để tiếp đón họ quay về. Hôm nay, tôi bước vào mùa chay thánh, tôi nhớ mình chỉ là bụi tro và sẽ trở về cùng buị tro (St 3,19) Vì thế, tôi phải đi theo đường lối Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ của Người. STĐ |