CHINH TOI LA BANH TRUONG SINH# 11

Họ sẽ qua đi như hoa cỏ  (Gc 1: 9)

 

Thần Khí mới làm cho Sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống.

                                                                   (Gioan 6: 63)

 

   Sau khi H. tốt nghiệp Đại học, anh bỏ hai thập niên kế tiếp để lo kiếm tiền và thăng tiến Gia đình. Đã bốn lần, anh buộc vợ con phải rời bỏ đang sinh sống vì sự nghiệp riêng của mình, mong kiếm được nhiều tiền hơn. Mỗi lần di chuyển đi như vậy, Gia đình phải bỏ lại những Cộng đoàn, Giáo xứ thân yêu.

   Mỗi lần như vậy là anh lại biếng nhác đi nhà thờ, thiếu đi bạn hữu cùng Đòan thể, Nhóm  để cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa với nhau. Vì sự xa lạ như vậy, nên anh cảm thấy cô đơn và phải làm lại cuộc đời. Anh thấy bất mãn với cuộc sống, đời sống tâm hồn trống rỗng, dù có nhiều tiền bạc, nên anh nói: “Thôi thế là đủ rồi !”

   Hiện nay anh H. cảm thấy rằng Lời Chúa đã dạy anh thấy cuộc sống nên thu nhỏ lại: anh bớt theo đuổi tiền bạc,, bớt giờ làm việc, cắt giảm mua sắm, và tập sống với câu châm niệm là bằng lòng với điều mình có. Anh có giờ suy niệm Lời Chúa trong Gia đình, vào Nhóm Cầu nguyện, thăm hỏi, giúp đỡ người nghèo cuối tuần.

   Anh đọc Lời Chúa trong thư Gia-cô-bê về số phận người giầu như sau: “Người giầu có sẽ tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ. (Gc 1, 10).  Họ tưởng là cuả cải sẽ giúp họ bền bỉ lâu dài , nhưng: “Các ngươi  chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại biến đi” Gc 4,14). Người giầu có sẽ dễ gian tham, hà hiếp bóc lột, huởng lạc và sẽ nhận hậu quả: “Giờ đây, hỡi những kẻ giầu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi.”  (Gc 5, 1)

  Bạn thấy Lời Chúa có phải là Bánh sự Sống cho anh H. không? Đã đến lúc bạn nói: “Chính Chúa có Lời ban sự Sống đời đời.”

 

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định  *  johndvn@yahoo.com