|
ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG Lợi ích đọc Kinh Thánh
Nhóm binh sĩ Anh, thời đệ nhất thế chiến, họ phải canh gác cẩn mật trong suốt thời gian dài, im lặng đương đầu với quân thù. Trong số họ, có một anh lính đến hỏi vị Tuyên úy nọ có sách nào để đọc không? Vị tuyên úy liền trao cho anh một cuốn Kinh Thánh. Lúc đầu anh ta từ chối đọc, nhưng sau anh cầm lấy và đọc đi đọc lại… Chúa Thánh Thần đã tác động anh từ người không tin biết gì về Thiên Chúa, anh đã trở thành một tín hữu nhìệt thành, rồi trở thành một linh mục Tuyên uý trong Quân đội. Thánh Phaolô quả quyết trong thư 2 Timôthê rằng: “Tất cả những gì viết trong sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa chữa, giáo dục để trở nên công chính.” (2Tm3, 15-16) Ngay cả những đoạn cảm thấy khó hiểu, nhưng bạn cứ kiên tâm đọc và cầu nguyện thì Thánh Linh cũng giúp bạn biến đổi cuộc đời. Tôi không hiểu sao nhiều Tín hữu đọc đi đọc lại những đoạn sau này rất nhiều lần, nhưng họ lại rất dửng dưng, gấp sách lại. Họ sợ dội, sợ ảnh hưởng, sợ mất tên tuổi, địa vị, sợ gì chăng? “ Hãy rao giảng Lời Chúa,, hãy lên tiếng, lúc tiện cũng như không thuận tiện, hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ…Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh,…hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.” (2Tm 4: 2-5) Miệng tôi thường nói: Hãy nghe Lời Chúa, hãy vâng lời Giáo hội! Nhưng thực tế, tôi chẳng hành động gì cả. Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!.! STĐ
|