|
ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG Luôn nói về Chúa Giêsu
Trong một tang lễ một Tín hữu, Linh mục kia chia sẻ rằng Chúa Giêsu là nguồn an ủi vĩnh cửu cho anh và Gia đình. Linh mục nói tiếp: trong lúc đau buồn này không có lời an uỉ nào cho Gia đình bằng nói về Chúa Kitô Phục sinh; tôi tin rằng ông đã về với Chúa và sống trong niềm vui vĩnh cửu với Ngài. Chẳng trước thì sau, người thân của bạn sẽ qua đời và bạn cần được an ủi. Nụ hôn, cử chỉ thương mến, giọt lệ chia sẻ cùng sự hiện diện của bạn bè có thể xoa dịu nỗi buồn chút đỉnh; nhưng không làm vơi được thắc mắc cấp thiết của bạn: bên kia sự chết có gì? Bây giờ người quá cố ở đâu? Liệu tôi có gặp trên Thiên đàng không? Có gì để bảo đảm sự sống đời đời? Để giải đáp thắc mắc này, bạn hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Ngài là Đấng duy nhất đánh bại tội lỗi và sự chết, và nhớ laị Lời Ngài qua thư gởi 1Cor 15:12-24 như sau: “Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em… Mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống lại. ” Vì thế, tất cả những ai đặt niềm tin nơi Chúa sẽ sống lại mãi với Ngài, Lời Chúa Giêsu đã nói với chị Mác-ta như sau: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Gioan 11:25) Khi thấy một Tín hữu đã qua đời, bạn là người còn sống, hãy đặt niềm tin tưởng bằng cách tiếp tục nói về Chúa Kitô cho mọi anh em khác. Đấy là niềm tin bằng hành động của bạn. STĐ |