|
ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG Nên bỏ ngay tật kiêu ngạo
Thật là bi thảm khi chứng kiến ai đó bắt đầu thật tốt trong cuộc sống; nhưng sau đó lại kết thúc đời mình thật tồi tệ. Đó là cuộc đời cuả ông Út-di-gia-hu. Ông được tòan dân Giuđa phong vương ở tuổi 16 non trẻ, để kế vị vua cha là A-mát-gia-hu. Dù còn non nớt, ta biết ông đã làm điều thiện trước mặt Thiên Chúa hoàn tòan đúng như vua cha. Vua đã tìm kiếm Thiên Chúa, và chừng nào ông còn tìm kiếm Đức Chúa thì Thiên Chúa sẽ cho ông được thành công. (2 Sử Biên niên 6, 4-5) Danh tiếng ông Út-di-gia-hu lan rộng và quân đội hùng mạnh hơn: Tổng số các trưởng tộc anh hùng dũng sĩ là 2600 người và dưới quyền họ 307.500 binh lính can trường mạnh mẽ, đánh đuổi quân thù.(c.12-13). Nhưng đáng buồn thay: Khi người được trở nên cường thịnh, lòng kiêu ngạo bèn nổi lên dẫn tới diệt vong.(c.16) Ông đã không nhớ tới Đấng đã cho mình thành công không cùng những người đã khuyên lơn mình. Ông phạm tội đến Chúa khi đốt hương trong đền thờ, và Đức Chúa đã phạt ông vua này bằng bệnh phung cùi trên trán, ngay trước mặt các tư tế.(c. 16-19). Thế là ông bị tống ngay ra khỏi nơi đó và bị bệnh cùi cho đến ngày chết vì tội kiêu ngạo. (c. 21) Như vậy, bạn cần bỏ ngay bất cứ “tính kiêu ngạo” nào và luôn nhắc mình với lời cảnh cáo trong sách Châm ngôn 16,18 như sau: “Kiêu ngạo đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào”. Tính tự cao đi trước, sự sa ngã theo sau. Bạn hãy nhớ để bỏ kiêu ngạo.! STĐ |