|
Sống Tỉnh Thức # 11:
SỬA PHẠT NGƯỜI ÁP BỨC
Hôm thứ hai 17-07-06 vừa qua, sau Chúa nhật XV
Thường niên/B, tôi rùng mình, sởn gáy, khi mở bài đọc năm chẵn trích
sách Tiên tri I-sai-a 1:10-17, thấy Chúa cảnh cáo tôi gắt gao như
sau:
10- Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe Lời Đức Chúa phán. Hỡi
dân Gô-rô-ma, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
Tôi đang mải mê đắm chìm đủ thứ vật chất, nên chẳng để ý gì
những điều Chúa đang trách móc bên tai qua người bên cạnh như vợ
chồng, cha me, con cái trong Gia đình và ngoài Xã hội.
11- Đức Chúa phán: “Ngần ấy nghi lễ của các ngươi, đối với Ta,
nào nghĩa lý gì?”. Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy.
Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm !
Tôi cứ tưởng Chúa thích những của lễ vật chất, vụ luật, giả
tạo trên rồi mình tha hồ thao túng, hà hiếp những người thấp cổ bé
miệng, để che dấu những hành vi xấu xa, thâm độc của mình.
12- Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các ngươi phải dẫm
lên khuôn viên của ta?
Tôi đã lợi dụng danh nghiã Chúa để làm điều xằng bậy. Tôi đã
hí hửng đến tâu nịnh Ngài, nhưng Ngài biết rõ lòng hoang dạ thú của
tôi và muốn tống đuổi tôi ra khỏi chức vụ hiện tại.
13- Thôi đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói
hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh
đình.
Tôi cứ tưỏng Chúa thịch lễ vật to lớn, tiền bạc, dâng cúng,
nhang hương. Tôi đã bày ra tổ chức nhưng ngày lễ lạc này nọ để che
đậy những cái dơ bẩn đầy trời của mình. Trong khi cứ gây tội ác, bất
công, cãi vã trong Gia đình và Xã hội và nghĩ Chúa không biết.
14-Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi.
Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi
nữa.
Tôi cứ tưởng mình tổ chức những ngày lễ đầu tháng, các lễ
trọng thể đông người tới tham dự là Chúa vui lòng, ai ngờ Chúa lại
chán ngấy, không muốn nhìn, vì Ngài thấy tôi còn đang tham lam, giận
hờn, ghen tỵ, bực tức, gây xáo trộn trong Gia đình và Cộng đoàn.
15- Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các
ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các
ngươi đầy những máu.
Tôi đã dùng mọi phương thức đạo đức ngoài mặt, đi lễ nhiều,
đọc kinh thật to, đứng lâu khấn bên đài, nhưng trong lòng thì xa
Chúa, để mọi người tưởng lầm tôi là ngoan đạo, trung thành với Giáo
hội, nhưng tôi đã gây chia rẽ đổ vỡ, ly thân, ly dị từ trong Gia
đình …
16- Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi
cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa.
Chúa đã quyết liệt ra lệnh cho tôi đừng có đạo đức giả, hãy bỏ
hết những tham - sân - si, thực hành kinh Bảy mối tội đầu, Kinh
thương người có mười bốn mối đi ! Đừng tỏ ra giữ luật Chúa bề
ngoài, bênh đỡ điều này, luật kia…rồi tôi ngấm ngầm làm điều sai
trái.
17- Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người
áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.
Chúa lại tha thiết nhắn nhủ tôi làm việc lành như làm hoà,tha
thứ viếng người ốm đau, chia sẻ cơm bánh cho người gặp thiên tai.
Quyết tâm sửa dạy kẻ áp bức bằng cách dám đưa họ ra ánh sáng, bênh
vực lẽ phải, xử công bằng hợp lý với mọi người, như khi thấy Chúa
vào đền thờ đuổi những kẻ buôn bán, đổi tiền để trục lơi…
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com.
|