|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chuá nhât 22 TN-A
(28-08-05)
Lời Chúa cho hôm nay:
ANH CẢN LỐI THẦY
·
You are an obstacle to me
*
Hoa thơm ai dễ bỏ rơi,
Người khôn ai nỡ nặng lời với ai.
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&share)
Bài đọc 1: Giêrêmia (20:7-9). “Tôi sẽ không nghĩ đến
Người…” Nhưng Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim.
(câu 9)
a/ Tiên tri Giêrêmia đã thổ lộ lòng mến Chúa đang thiêu đốt con tim.
Sau mỗi lần ăn uống Lời Ngài, tôi đã được sức mạnh để làm gì?
Bài đọc 2: Rôma (12:1-2). “Anh đừng có rập theo đời này, nhưng
hãy cải biến con người anh bằng cách đổi mới tâm thần…”
(c.2)
a/ Văn hóa sự chết và nhiều cạm bẫy đang lôi cuốn mọi người đi lầm
lạc. Tôi có lập trường nào, trước những cám dỗ hôm nay?
b/ Thay đổi con người không phải bên ngoài, nhưng chính bằng tâm hồn.
Bạn có quyết định nào về đổi mới cách sống đạo hiện nay?
Tin mừng: Mt (16:21-27). “Anh cản lối Thầy, vì tư
tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà của loài
người.” (c.23)
a/ Ông Phêrô quá nhiệt tình theo con người, là kẻ cản đường Chúa đi.
Trong mọi hoàn cảnh, tôi phản ứng theo bản năng hay theo Chúa?
b/ Ngày nay nhiều người giữ đạo quá hăng say, thành những người ích
kỷ. Làm cách nào để ý nghĩ của bạn giống tư tưởng của Chúa?
B- Lời Chúa muốn nói gì với tôi bây giờ:
Love Implies Sacrifice.
1- Đón nhận nhiều thử thách: Ngài muốn cho tôi biết
về cuộc thương khó Ngài sắp phải chịu. Đây là lần thứ nhất mà các môn
đệ, ông Phêrô vừa tuyên xưng nhận Ngài là Đấng Kitô, Mêxia. Tôi muốn
theo Chúa cũng phải đón nhận thử thách, đau khổ, tôi có sẵn sàng chấp
nhận không? Nhiều lần tôi đã bỏ Chúa, thoái lui.?
2- Cần có tư tưởng của Chúa: Ông Phêrô cũng như bạn,
hăng hái theo kiểu con người, đã trở thành kẻ cản đường lối của Chúa.
Cũng như cám dỗ của Xa-tan trong hoang địa, Chúa đã đuổi chúng đi
khỏi; nhưng ở đây Chúa muốn Phêrô lui lại đằng sau để bước theo Chúa.
Bạn có làm được việc này là sẵn sàng quên mạng sống và uống chén Thầy
sắp uống không? Hay chỉ muốn tìm sự hưởng thụ, vinh thân phì da,?Trốn
bỏ trách nhiệm gia đình và xã hội.?
3- Từ bỏ chính mình: Chúa muốn tôi hãy quên mạng
sống mình, nếu muốn theo Ngài. Chấp nhận vác thập giá mình là những
trái ý , thiệt thòi, khinh chê, bỏ vạ…chấp nhận thân phận tôi tớ với
Ngài trong cuộc sống đầy gian nan và cái chết nhục nhã vì Thầy
không?Nhưng con người yếu đuối và tham lam của tôi chỉ muốn cái lợi
mà thôi !
4- Sống hiện tại cho vĩnh cửu: Con người khôn là
biết sống quên mạng sống trong hiện tại để khi chết được bước vào cõi
vinh quang,. Vì thế Chúa Giêu đã quyết liệt nói: “ai muốn cứu mạng
sống, thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được
mạng sống ấy”(câu 25). Cuộc chung thẩm sẽ sẽ xảy ra bất ngờ, và
chính Người là Thẩm phán: “cùng với các thiên thần, người sẽ
thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.” (câu 27). Biến cố chiếc
phi cơ mới bị rớt chết 160 người Pháp tuần qua, và nhiều chết chóc
khác đã nói với bạn tôi là Chúa đang thực hiện những điều Ngài đã nói.
C- Câu Kinh Thánh tội chọn Sống tuần
này: (The Best God’s Word ) ĐƯỢC LỜI LÃI CẢ VÀ THẾ
GIAN MÀ MẤT LINH HỒN NÀO ĐƯỢC ÍCH GÌ
What profit would there be for one to gain
the whole world and forfeit his life?
D- Ngay bây giờ tôi phải làm gì?
(So what am I doing / For Action)
1/ Tôi đọc lai phần Cảm nghiệm Sống ở phần A , để thực hành.
2/ Bạn nhìn lại những gì Chúa nói với bạn ở phần B để thay đổi.
E- Bạn và tôi cầu nguyện và Sống Cầu
nguyện: (Prayer and practice)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói với ông Phêrô: Xa-tan, lui lại đằng
sau Thầy ! Anh cản lối Thầy. Xin Cha hãy đổi mới tư tưởng, phản ứng
và hành động của con dần dần trở nên giống Chúa, trong mọi hoàn cảnh
của cuộc sống nhiều lôi cuốn hôm nay.
Lời hay ý đẹp:
CHÚA LÀM TRẮNG TAY TA ĐỂ ĐỔ ĐẦY LÒNG TA
God often empties our hands to fill our
heart
* Phó tế : GB Nguyễn Văn Định (Huyền
Đồng) * johndvn@yahoo.com
|