|
GỢI Ý
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa nhật 4 Mùa Chay-B (26-03-06)
Tin Mừng cho người muốn đọc / nghe:
ANH ĐÃ CHẾT VÌ SA NGÃ
A-
Cảm nghiệm Sống và Chia sẻ ba bài đọc sau:
Bài đọc 1: 2 Sử Biên Niên (36:14-16; 19-23). “Vậy ai trong các
ngươi thuộc dân của Người, thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với
họ, và họ hãy tiến lên…!” (câu 23)
a/ Là Tín hữu Kitô, mỗi ngày bạn xin những điều gì cho Gia đình?
b/ Tôi canh tân đời sống thế nào để là người Tín hữu trưởng thành?
Bài đọc 2: Ê-phê-xô (2:4-10). “nên dầu chúng ta đã chết vì sa
ngã, Ngài cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô.” (c.5)
a/ Đã được sống lại qua phép Rửa, bạn cần làm gì để xứng ơn này?
b/ Trong Đức Kitô, tôi sống thế nào để người ngọai nhận thấy Chúa?
Tin Mừng: Gioan (3:14-21). “Quả thật, ai làm điều ác thì ghét
ánh sáng, và không đến cùng ánh sáng.” (câu 20)
a/ Ánh sáng là những gì? Tại sao bạn lại ghét ánh sáng?
b/ Vì sao người đời lại thích bóng tối hơn ánh sáng ?
c/ Nói những tai hại của các Tín hữu đã sống theo bóng tối?
B- Chúa có ý nói /dạy tôi điều gì – Tôi
nghe và nói với Chúa:
1- Tư tế và dân bất trung: Họ đã học thói bất trung, tội
lỗi của họ đang được vạch ra: họ không hạ mình, không trở lại và
đương nhiên là họ không được chữa lành, Chúa để mặc cho họ theo điều
gian ác: Chúa vẫn không ngừng sai sứ giả đến cảnh cáo họ…nhưng họ
nhạo cười các sứ giả và khinh chê Lời Người…(Bài đọc 1: c.15-16)
Tôi đã tối mắt trước tiền bạc và địa vị, đuổi theo nhiều điều
xấu xa, làm ô danh cho Gia đình và Giáo hội, nhưng Chúa vẫn thương
và chờ đợi. Đã đến lúc Ngài nổi giận và trừng phạt tôi bằng nhiều
cách, cho từng cá nhân và tập thể như đang xảy ra hiện nay.
2- Chúa giầu lòng thương xót tôi: Trong bài đọc 2, Phaolô
cho bạn biết : dù bạn đã sa ngã nhưng được ơn cùng sống lại với
Người bây giờ và tương lai. Bạn đã chết về tâm linh; nhưng chính là
do ân sủng và nhờ lòng tin mà bạn được cứu để cùng ngự trị với
Người.(c. 4-6)
Sau khi sa ngã vì tội, Chúa và Giaó hội vẫn chờ đợi tôi trở về,
nhưng lòng tham vô đáy, tôi đã mải miết, u mê đuổi theo. Khi tôi
được ơn trở về, không phải sức riêng; nhưng là ân huệ Chúa ban , nên
tôi đừng có cậy sức mình, mà quên lòng thương xót Chúa.(c.8-9)
3- Bản án cho kẻ không tin: Lời Chúa là Ánh Sáng đã đến
dẫn dắt tôi, nhưng tôi không nghe và thi hành, tôi đừng đuổi theo
bóng tối là các việc xầu như ham tiền, tình, địa vị, ăn uống…Tôi đã
bị xa Chúa, mà cứ tiếp tục đi trong bóng tối, để khỏi ai biết mà chê
trách. Nhưng lưới Trời lồng lộng, ai hòng trốn thâu.! (x. Tin Mừng
câu 19-21)
Tôi quyết tâm trở về là gặp Chúa, để dứt bỏ dần những cái hữu
hình chóng qua. Tôi hãy xin Chúa Thánh Thần đến làm chủ đời tôi
trong mọi nói năng, hành động, để tôi dần dần trở nên giống Ngài. Đó
là tôi đến cùng Ánh Sáng để mọi người thấy việc làm của tôi.
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy bạn và
tôi chọn Sống tuần này:
NHƯNG KẺ SỐNG THEO SỰ THẬT THÌ ĐẾN
CÙNG ÁNH SÁNG
But he who acts in truth
comes into the light. (Ga 3, 21)
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
(For Action)
1/ Tôi không dùng tiền để cám dỗ ai, mong lợi ích vật chất cho mình.
2/ Bạn không tham tiền và sắc đẹp, để đi đến sa ngã, đổ vỡ gia đình.
3/ Tôi tránh xa và đứng dậy gặp Chúa ngay, sau khi bị sa ngã…
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời
Chúa: (Prayer in Action)
Lạy Cha, Đức Kitô đã daỵ: Kẻ sống theo sự thật
thì đến cùng ánh sáng. Xin giúp con biết trung thành với Lời Chúa,
tỉnh ngộ ngay sau mỗi khi lỗi lầm.. Con đã chết vì sa ngã, nhưng nhờ
lòng Chúa xót thương con đã được trở về. Con quyết noi gương Mẹ
Maria luôn lắng nghe, suy gẫm Lời Chúa và đem áp dụng vào đời sống.
Lời hay ý đẹp:
ĐỂ TRÁNH ĐI SAI ĐƯỜNG, HAỸ THEO SỰ
HƯỚNG DẪN CỦA LỜI CHÚA./
To avoid going wrong way,
follow God’s Word.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.
(Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn Định *
johndvn@yahoo.com
|