|
Chúa nhật 2 Mùa Chay/A: 20-02-05/2nd Sunday of Lent Lời Chúa cho hôm nay: BIẾN HÌNH ĐỔI DẠNG * Transfiguration * * Hãy tìm kiếm Thánh Nhan, Lạy Chúa, con tìm kiếm Thánh Nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. (Tv 27,8-9)
A- Bạn và tôi cùng Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: (Some points of Reflection, live out and share)
1- Hãy lên núi là thay đổi: Đức Giêsu đem các môn đệ lên núi cao Ta-bo, chỉ một sự tượng trưng khởi đầu cho sự dứt bỏ, và vươn lên cao: “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời.” (Mt 17,2) Núi là nơi khởi đầu và kết thúc mạc khải của Thiên Chúa trong Cựu Ước và sống lại của Đức Kitô. Khi tôi quyết tâm thay đổi bằng việc làm, thì ánh sáng và sức mạnh của Ngài sẽ chiếu tỏa qua tôi. Sức sống cuả Ngài sẽ sáng ngời nơi tôi, và chính lúc này Ngài sẽ chọn tôi là y phục trắng tinh như ánh sáng. Người ngoài sẽ nhìn thấy Chúa hiện diện nơi tôi, qua những việc công chính tôi đang làm. Ví dụ: Bỏ cờ bạc, trai gái để Gia đình ấm êm, hạnh phúc … 2- Cảm nghiệm Chúa hiện diện: Ông Phêrô đã nói lên được niềm vui sướng của mình lúc này là hưởng cảnh huy hoàng trong Chúa luôn mãi. Nhưng Chúa đã cho ông biết việc phải làm: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người.” ( Mt 17, 5) Chúa đang vui mừng vì bạn ca ngợi và ước ao sống trong vinh quang Ngài; đây là một ân huệ niềm tin của bạn, nhưng Ngài cũng đòi hỏi bạn phải tiếp tục thực hiện Lời Ngài cho đến chết tức là từ bỏ mình, và đón nhận con đường thập giá. Ví dụ: Chịu bỏ vạ, chê trách, hất hủỉ vì Lời Chúa. 3- Chỗi dậy đi, đừng sợ: Thực hành Lời Chúa là một cuộc tử đạo liên tiếp, phải liều mạng và từ bỏ ngay, do đó các môn đệ kinh hoàng và ngã xuống đất. Trong bài đọc 1, Chúa phán với Áp-ram như sau: “Hãy rời bỏ xứ sở , họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St 12, 1) Thái độ của các môn đệ trước mặt Chúa khi xưa, chính là những thách đố của tôi hôm nay với địa vị, tiền tài, cha mẹ, vợ con, nhà cửa…Ngài muốn tôi phải bỏ dần hoặc bỏ ngay những tham lam, tự ái, do dự làm tôi biến chất và sợ sệt. Ví dụ: Những quyết tâm từ bỏ con ngươỉ ích kỷ. 4- Chịu khổ vì Tin Mừng: Thánh Phaolô khuyên anh Ti-mô-thê và dạy tôi hôm nay là đừng cậy vào những việc mình làm, nhưng nhờ lòng thương xót, Chúa đã gọi tôi vào dân thánh của Ngài. Vậy hãy chấp nhận hy sinh, thiệt thòi: “Anh yêu qúy, dựa vào sức mạnh Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi đế loan báo Tin Mừng.” (2 Tm 1,8) Ngài muốn tôi đừng hổ thẹn để làm chứng, có thể tôi bị lao tù, hành hạ, bắt bớ… .Nhưng ơn Chúa sẽ giúp tôi toàn thắng, vui mừng ngay bây giờ và trong ngày sau hết. Ví dụ: Những đau khổ tôi phải chịu trong ơn gọi của mình.
B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn làm Châm ngôn Sống thay đổi: (The Best of God’s Word) ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA…CÁC NGƯƠI HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI (Mt 17, 5) This is my beloved Son, with whom I am well pleased, listen to Him.
C- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa: (So what am I doing / For Action) 1/ Bỏ rượu chè, bỏ nghiện hút, nhậu nhoẹt . 2/ Chịu hiểu lầm, chê cười vì Tin mừng. 3/ Bỏ cái tôi, ích kỷ, lấn át người khác. 4/ Chịu thiệt thòi ,hy sinh...
D- Bạn và tôi dựa vào Lời Chúa để Sống và Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã nói: Đây là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe Lời Người. Xin daỵ con biết loan báo vì Tin Mừng trong cuộc sống vất vả , được luôn đứng vững trước những khó khăn, nhiều càm dỗ của vật chất, tiền tài và thế gian lôi cuốn.hôm nay.
Lời hay ý đẹp: HÃY COI CHỪNG - BẠN CÀNG NHÌN SỰ CÁM DỖ, NÓ CÀNG CÓ VẺ HẤP DẪN Beware – the more you look at temptation, the better it looks !
Phó tế: Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com * Cùng chuyển các Nhóm, Đòan thể Chia sẻ Lời Chúa toàn cầu. |