GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 3 Phục Sinh (30-04-06)

Tin Mừng cho người muốn đọc/nghe:

BIẾT VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections & share)

Bài đọc 1: Công vụ (3:13-15; 17-19). “Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em.”  ( câu 17)

a/ Người Tín hữu ngày nay thiếu hiểu biết về Lời Chúa? Tại sao ?

a/ Là cha mẹ, tôi cần làm gì cho con cái trong giờ kinh tối Gia đình?

Bài đọc 2: 1 Gioan (2:1-5a). “Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối…” (c.4)

a/ Vì sao tôi đi lễ, đọc kinh, tham gia đủ việc; nhưng vẫn tham lam, nóng giận, nói dôí, thề  gian?

b/ Nhiều Tín hữu đã gây tai tiếng cho Gia đình và Xã hội là tại đâu?

Bài Tin Mừng: Luca (24: 35-48). Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh.”   (câu 45)

a/ Các phương thế nào giúp người Tín hữu hiểu, sống Kinh Thánh?

b/ Theo bạn, người Tín hữu Trưởng thành là người làm những gì?

c/ Tại sao có người lương dân tìm đến đạo Chúa, có người lại không?

 

B- Chúa muốn dạy bảo tôi điều gì – Tôi nghe và nói với Chúa:

1/ Rao giảng  về Đức Kitô:  Được tràn đầy Thánh Thần, ông Phêrô  chứng  minh chứng Kinh Thánh nói về Đức Kitô là Đấng Thánh, là vị Ngôn Sứ đã được loan báo, là Người Tôi Trung mà mà bài ca Isaia đã phác họa chân dung. Nhận biết Đức Giêsu là học sự khiêm nhường nơi người, trong cuộc thương khó để sám hối và làm chứng.

  Tôi có thói quen giữ đạo hình thức như đi lễ, đọc kinh thuộc làu là lấy làm mãn nguyện; nhưng thiếu học hỏi Lời Chúa là ánh sáng, là sức sống của Chúa Thánh Linh, để giúp mình và người khác sống là chứng nhân cho Chúa, nên dễ bị vấp ngã vì không hiểu biết.

2- Tuân giữ Lời Chúa:  Biết Thiên Chúa đây là thấy, là gặp thật sự, là có một mối tương giao mật thiết với Người, chứ không phải mơ hồ, trừu tượng. Dấu hiệu để bạn nhận ra mình biết Chúa đích thích là say mê đọc, lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa trong Kinh Thánh như là bức thư tình của người mình yêu vậy. “Vì ai tuân giữ Lời Người dạy, nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.” (B.đọc 2)

Từ ngày lãnh phép Rửa tội đến nay, tôi đã lãnh nhận ba chức vụ là Tư tế, Tiên tri và Vương đế, nhưng tôi không tiếp tục phát triển ba chức vụ này của Tín hữu, tôi đã cố tình lãng quên Chúa Thánh Linh, để mặc cho các quyến rũ thế gian và ma quỷ tràn vào phung phá tâm hồn. Tôi đã không học sống và bước theo người mình yêu: “Giêsu”.

3- Trách nhiệm hiểu và sống Kinh Thánh: Đức Giêsu khắc phục tâm trạng yếu tin của các Tông đồ bằng những dấu hiệu cụ thể Người đã Phục Sinh như : Nhìn chân tay Thầy coi, ma đâu có xương thịt…rồi Ngài ăn uống với các ông. Qua sự kiện ăn uống vật chất đó Chúa đưa các ông đến  hiểu Kinh Thánh, là Lời ban Sự Sống  để chính các ông:  Nhóm Mười Hai làm chứng cho Thầy,.

  Hiểu biết ,Sống và rao truyền Tin Mừng cho mọi người là một sứ mệnh quan trọng nhất của mọi Tín hữu. Đặc biệt là tôi, những người đã nhận trách nhiệm trực tiếp với Giáo hội. Hôm nay, tôi được sai đi, nhưng khi có quyền thế và bổng lộc, tôi lại quên mật nhiệm vu ! Tôi quyết quay trở về ngay với trách nhiệm chính yếu của mình.

 

C- Câu Kinh Thánh tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này:

   CHÍNH ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN  NHỮNG ĐIỀU NÀY

            You are witnesses of this             (Luca 24: 48)

1/ Tôi cần có thêm giờ chia sẻ Lời Chúa tại Gia đình và Nhóm, để nghe Chúa Thánh Linh dạy bảo phài Sống và làm chứng.

2/ Bạn cần có tương quan và gặp gỡ Chúa thật sự qua những giờ phụng vụ và chia sẻ  Tin Mừng với  anh em bằng  việc làm.

 

Cầu Nguyện với Lời Chúa:  Lạy Cha, Lời Cha đã dạy: Anh phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân…Chính anh là chứng nhân của những điều này. Xin Cha giúp con thực hành những Lời Đức Giêsu đã dùng Kinh Thánh để ra lệnh cho con hôm nay.

 

Lời hay ý đẹp: CHÚA PHÁN QUA LỜI NGÀI, HÃY ĐỂ GIỜ LẮNG NGHE

                       God speaks through His Word, take time to listen

 

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI  (Ga 3, 30)

Phó tế:  Nguyễn Văn Định  *  johndvn@yahoo.com