GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 24 TN-A (11-09-05)

Lời Chúa hôm nay: BỎ QUA ĐIỀU SAI TRÁI

*   Forgive your neighbor’s injustice   *

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection&share)

Bài đọc 1: Huấn ca (27:30; 28: 1-7). “Oán hờn, giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.” (câu 30)

a/ Cho biết cách bỏ các hành động xấu này ra khỏi con người tôi?

b/ Hãy nhớ đến những gì, để bạn dễ dàng tha thứ cho anh em?

Bài đọc 2: (Rôma 14:7-9). “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình,cũng như không ai chết cho chính mình.” (câu 7)

a/ Không sống cho chính mình là sống giống như Chúa. Tại sao?

b/ Làm sao để bạn không chết cho mình, mà chết cho Đức Kitô?

Tin Mừng: Mát-thêu:(18:21-35). Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”  (câu 22)

a/ Muốn tha thứ, theo tôi phải xử trí thế nào khi mình bị xúc phạm?

b/ Nhờ ở đâu bạn có thể tha thứ nhiều lần được? Tại sao bạn có?

c/ Dụ ngôn tên mắc nợ quá vô ơn, Chúa đã nói gì với tôi?

 

B- Chúa có ý nói gì với tôi trong ba bài đọc trên:

1-Đừng báo thù: Ai báo thù sẽ người khác, Chúa sẽ trả thù lại, Người xem lôĩ nó từng tý một. Còn nếu tôi bỏ qua những sai lỗi người khác, khi cầu nguyện, lỗi lầm tôi sẽ được tha. (Bài đọc 1))

   Đời tôi thù nhất vọng tâm tà,

   Thù tâm ganh ghet hay hiềm tỵ.

   Thù tính tự cao ý vọng tà,

   Thù ỷ lại mình hay khoe giỏi.

   Thù hay tự đắc, tự tôn ta.!

 2- Đừng sống cho mình: Nhớ đừng sống cho mình, cũng đừng chết cho mình. Bạn cần sống là sống cho Chúa, và chết là chết cho Chúa. Vậy sống hay chết bạn đều thuộc về Ngài.  (Bài đọc 2)

   Tôi ghét cho tôi cố chấp chi,

   Ghét tôi tham đắm mãi sân – si,

   Ghét tôi ích kỷ thêm hiềm tỵ.

   Ghét trí mưu xảo tính lạ kỳ.

   Ghét mãi đam mê nhiều tính dại.

   Ghét lòng chướng ngại hết từ bi.

 3-Tha thứ là yêu thương: Ông Phêrô muốn biết mình phải tha thứ cách nào, ông đưa ra tha 7 lần là khá hòan hảo; nhưng Đức Giêsu lại ra con số tha thứ vượt mức là bẩy mươi lần bẩy. Đây Chúa muốn dạy tôi là tha thứ hoài không giới hạn, cũng nói lên tình thương của Ngài trong dụ ngôn: Người mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. (Tin Mừng)

  Trong dụ ngôn này, Chúa muốn tôi tha thứ cho anh em, vì  chính tôi đã mắc tội với Thiên Chúa. Nhưng vì tình thương hải hà Ngài đã tha tội cho tôi, thế mà tôi đã không biết ơn Ngài để tha cho anh em, lại còn ức hiếp, bóp cổ đòi nợ,… nên tôi phải đền tội xứng đáng.!

 

 C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn Sống tuần này:

 THẦY KHÔNG BẢO LÀ (phải tha) ĐẾN BẨY LẦN, NHƯNG LÀ ĐẾN BẨY MƯƠI LẦN BẨY.   (Mt 18, 22)

“I say to you, not seven times but seventy-seven times”

 

D- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa:

1/ Bạn đọc lai Phần A : Gợi ý Cảm nghiệm để áp dụng vào đời sống.

2/ Tôi đọc lại phần B: Chúa có ý nói gì với tôi để thay đổi cách sống.

 

E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời Chúa:

  Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Thầy không bảo là phải tha đến bảy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bảy. Xin giúp con cảm nhận tình Chúa thương con vô bến bờ, để luôn sẵn sàng tha thứ cho anh em.

 

Lời hay ý đẹp:  CẢM THÔNG LÀ HAI TÂM HỒN CÙNG KÉO CHUNG MỘT GÁNH NẶNG./         ( Sympathy is two hearts tugging at one load  )

 

Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi.   (Ga 3, 30)

Phó tế:   GB.   Nguyễn văn Định   *   johndvn@yahoo.com