|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 2 Mùa Vọng-B(04-12-05)
Lời Chúa hôm nay:
CẦN PHẢI SÁM
HỐI
·
Need for Repentance *
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&Share)
Bài đọc 1: Isaia (40:1-5; 9-11). “Mọi thung lũng sẽ được lấp
đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống…” (câu 4)
a/ Chúa đang đến gần, tôi cần sửa sang những gì để đón Ngài?
b/ Nói cái hại của tính kiêu căng tự phụ? Bạn đang sửa thế nào?
Bài đọc 2: Thư 2 Phêrô (3:8-14). “…Kỳ thực, Người kiên nhẫn
đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng
muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.” (câu 9)
a/ Tôi có nhiều tật xấu, mà Chúa vẫn cho an vui hạnh phúc là tại sao?
b/ Chúa có chậm trễ với bạn không? Ngày Chúa đến sẽ như thế nào?
Tin Mừng: Mác-cô (1:1-8). “Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy
dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.(câu
3)
a/ Ông Gioan là Tiền Hô của Đức Giêsu, ông đang mời tôi làm gì?
b/ Dọn đường là chịu Phép Rửa, cho biết mục đích của Phép Rửa?
c/ Từ sau khi chịu phép Phép Rửa, bạn đã thực hiện (sửa) những gì?
B- Chúa muốn nói gì với tôi hôm nay:
“Các con cần Sám hối”
1- Hãy xoá bỏ bất công: Để
Chúa đến, tôi cần phải chuẩn bị tâm hồn đón Ngài bằng cách nào? bằng
cách bỏ những bất công trong gia đình, nơi cộng đoàn và xã hội như:
nói dối, bóc lột, gian tham, ưc hiếp, bạo hành, hách lối, trên đội,
dưới đạp, chửi rủa…Đây là những thung lũng và núi đồi, cần phải lấp
đầy hay bạt xuống.
Tôi cần loan báo Tin mừng bằng cách: hãy trèo lên núi cao là
mạnh dạn, can đảm, cất tiếng lên cho thật mạnh, đừng sợ là: nói
thẳng, nói thật vào mặt những kẻ gian ác, lạm quyền, mánh lới, lừa
đảo…!?
2- Chúa kiên nhẫn chờ bạn: Đối
với Chúa một ngày như thể ngàn năm, và ngàn năm cũng như một ngày.
Lời Chúa nói cách đây hơn hai ngàn năm cũng như là đang nói với bạn
bây giờ. Bạn thấy Chúa để bạn đang thoải mái hưởng thụ là có ý chờ
bạn sám hối ăn năn đấy! Ngài không chậm trễ đâu, sẽ đến bất chợt
không biết lúc nào! Như bạn đã thấy qua các cơn bão, sóng thần, động
đất, núi lửa…đã xảy ra vừa qua là hình ảnh Chúa đang đến gần. Nên
bạn cần phải là người tốt lành, vì giờ chết là ngày tận thế đến với
mỗi người.
3- Gioan kêu gọi Sám hối:
Lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả là Tiền hô của Đức Giêsu, là sứ
giả dọn đường cho Người, lời kêu gọi bạn và tôi sám hối nhờ Phép Rửa
bằng nước để được ơn tha tội, nhắm việc thanh tẩy tâm hồn.
Còn phép Rửa của Đức Giêsu trong Thánh Thần chỉ toàn thể công
trình cứu độ được bắt đầu, nói lên sự tác động tái sinh, thực hiện
bởi Thánh Thần đến thời cuối cùng, mà các Ngôn sứ đã loan báo.
Đó là bỏ các tật xấu đam mê, quan tâm phục vụ những người nghèo
khổ chung quanh bạn và tôi để xã hội này tươi đẹp hơn.
C- Câu Kinh Thanh tôi chọn Sống tuần
này: (The Best of God’s Word)
TÔI ĐÃ LÀM PHÉP RỬA CHO ANH NHỜ NƯỚC;
CÒN NGƯỜI, NGƯỜI SẼ LÀM PHÉP RỬA CHO ANH TRONG THÁNH THẦN.
(Mc 1, 8)
“I have baptized you in water, He
will baptize you in the Holy Spirit”
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
(What am I doing/For Action)
1/ Tôi tập bỏ tính tham lam tiền bạc, tham sắc đẹp, tham ăn tham
uống…
2/ Bạn bỏ tính trên đội dưới đạp, tính kiêu căng khinh người,
nóng giận…
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống
cầu nguyện (Prayer in Action)
Lạy Cha, Cha đã dạy: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối
cho thẳng để người đi. Xin giúp con dọn đường cho Chúa đến là bỏ hết
những tính mê tật xấu, để Chúa Thánh Linh dễ dàng tái sinh, đổi mới
con trở thành chứng nhân của Đức Kitô Phục sinh.
Lời hay ý đẹp: ĐỂ
VƯỢT THẮNG TỘI LỖI, HÃY BỎ BẢN CHẤT CŨ VÀ NUÔI DƯỠNG BẢN CHẤT
MỚI.
To overcome sin, starve the old
nature and feed the new
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI (Ga
3, 30)
Phó tế: * Nguyễn Định
*
Johndvn@yahoo.com
|