GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 12 Thường niên-B (25-06-06)

Tin Mừng cho người muốn đọc/nghe:

CẦU NGUYỆN VỚI LÒNG TIN

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections/Share)

Bài đọc 1: Sách Gióp (38:1;8-11). “Cửa đại dương, ai ra tay khép lại, khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu.”   (câu 8)

a/ Chia sẻ những điều tôi đã thấy Chúa quan phòng trong đời sống?

b/ Sau mỗi lần cầu nguyện với niềm tin, Chúa đã trả lời bạn thế nào?

Bài đọc 2: 2 Côrintô (5:14-17). Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi.”  (câu 17)

a/ Thế nào là ở trong Chúa Kitô, những gì làm tôi thành thọ tạo mới?

b/ Từ bỏ con người cũ là những gì, cho biết kết quả khi bạn đổi mới?

Tin Mừng: Mác-cô (4:35-41). Người thức dậy, ngăm đe gió..: “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.  (câu 39)

a/ Các môn đệ đã cầu nguyện thế nào, để Chúa có hành động ngay?

b/ Mỗi ngày bạn cần chuẩn bị tâm hồn những gì, để có Chúa ở cùng?

c/ Gia đình, giáo xứ, xã hội có bình an, mỗi người cần làm những gì?

 

B- Chúa dạy tôi về Sự Cầu nguyện –Tôi lắng nghe/nói với Chúa:

1- Các hiện tượng của trời đất: Biển tả vẽ thoát thai từ bụng mẹ, rồi Thiên Chúa lấy mây trời làm áo mà mặc cho biển. Nhưng biển là một lưc lượng nguy hiểm, nên Ngài phải ấn định giới hạn, ngăn chặn biển lại bằng cửa và tấm chắn: Đường ranh giới chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài.” (Bài đọc 1)

  Chúa đã lo lắng cho tôi như vậy đó, sao tôi không nhận ra sự quan phòng, xếp đặt của Ngài với vũ trụ tuyệt vời trước mặt tôi đây. Gió, nước, không khí, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, để tôi thở tôi sống. Nếu không có nó, tôi sẽ chết ngay, tôi chúc tụng tạ ơn Ngài.

2- Một tạo vật mới: Từ ngày bạn chịu phép Rửa tội, bạn được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần, vì thế hôm nay bạn đang sống thì đừng sống cho mình nữa, nhưng sống cho Chúa và tha nhân. Bạn hãy  chết đi cho chính mình, là bỏ đi nhiều tật xấu và đam mê trần thế, để trở nên con người mới, là có Chúa làm chủ mọi tư tưởng của bạn.

   Tôi không thể là chứng nhân hiệu quả, nếu tôi không sinh lại bởi Thần Khí Chúa như Đức Kitô đã được sống lại bởi Thần Khí. Khi tôi làm việc theo lợi ích của xác thịt, chỉ có thể đem đến sự thất bại mà thôi. Nhưng khi tôi để Chúa Thánh Linh dẫn dắt, một đời sống chịu đóng đinh chết đi cho thế gian là một kết qủa viên mãn trong Chúa, nên  được hòan toàn mới, vì đã trần đầy Thánh Linh. (Bài đọc 2)

3- Chúa có quyền năng trên tạo vật: Một phép lạ đầu tiên Chúa cho các môn đệ thấy quyền năng (Thần Khí) của Ngài có sức dẹp cuồng phong bão áp trên biển. Chính Ngài sẽ giải thoát bạn khỏi quyền lực của thế gian, ma quỷ, xác thịt, nếu bạn đầu phục Ngài. Tất cả, các thần ô uế, chúng phải tuân lệnh Ngài. (x. Tin Mừng)

   Đứng trước mọi hiểm nguy đe doạ, tôi thường lo lắng và sợ sệt, đó là do lòng thiếu tin cậy vào quyền năng của Chúa. Đức tin tôi chưa được thao dượt bởi sự cầu nguyện, bởi thanh tẩy tội lỗi để Chúa Thánh Linh chiếm đoạt. Nên tôi cần gần Chúa, liên kết với Ngài trong mọi lúc, tôi chẳng còn lo sợ gì, cả đến sự chết nữa.

 

C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn Sống tuần này:

  SAO NHÁT THẾ ? ANH EM VẪN CHƯA CÓ LÒNG TIN SAO ?

Why are you so terrified? Why are you lacking in faith?  ((Mc 4,40)

***********************************************************

Ngay bây giờ bạn và tôi phải làm gì? (So what am I doing/For Action)

1/ Khi tôi gặp hoạn nạn, đau khổ, cần cầu nguyện luôn với lòng tin tưởng.

2/ Bạn cần sám hối và đổi mới ngay, vì Thánh Thần không ở với tội lỗi.

 

D- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa để cầu nguyện:

  Lạy Cha, Đức Kitô đã trách các môn đệ sao nhát thế, vì các ông thiếu lòng tin. Xin giúp con lúc nào cũng sống gần Chúa là tâm hồn luôn trong trắng, thì con chẳng sợ chi ai, vì có Chúa ở cùng. Mẹ Maria đã tin vào Lời sứ thần, thưa: “xin vâng” Xin chỉ dạy con biết khôn ngoan, can đảm, giữa sóng gió của cuộc sống hôm nay.

 

  Lời hay ý đẹp:          THIÊN CHÚA PHÁN -  TÔI TIN -  THẾ LÀ ĐỦ

                                   God said it – I believe it – That settles it

 

            CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.  (Ga 3, 30)

                Phó tế:  Nguyễn Văn Định (Huyền Đồng)  * johndvn@yahoo.com