|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật Lễ Lá-B (09-04-06)
Tin Mừng cho người muốn đọc / nghe:
CHỊU CHẾT ĐỂ ĐỔI MỚI
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&share)
Bài đọc 1: I-sai-a (50:4-7). “Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù
trợ tôi,… tôi đã không hổ thẹn,..tôi đã trơ mặt ra như đá.” (câu 7)
a/ Là người phục vụ, tôi đã biểu lộ niềm tin và vâng phục làm sao?
b/ Về phần nội tâm, khi bị hạ nhục và cô lập, bạn tỏ ra như thế
nào?
Bài đọc 2: Phi-líp-phê (2:6-11). “Người lại còn hạ mình vâng
lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (câu
8)
a/ Sự khiêm nhường tột đỉnh của Đức Kitô, nói gì với tôi bây giờ?
b/ Bạn cho biết một việc làm cụ thể cho tha nhân để nên giống Chúa?
Tin Mừng: Mác-cô (14:1—;15:1-47). “Bức màn trướng trong Đền
Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.” (Mc 15:38)
a/ Màn trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai, Chúa có ý nói gì với tôi ?
b/ Để cùng chết với Chúa, bạn cần xé bỏ những gì từ trong Gia đình?
c/ Đã trên 40 năm Công Đồng Vatican II, tôi làm gì cho Hội Thánh ?
B- Chúa có ý nói/dạy tôi điều gì? Tôi
lắng nghe và nói với Chúa.
1- Sự đau khổ của người phục vụ: Người phục vụ cần tỏ lòng
kiên trì nhẫn nại, họ phải đương đầu với sự khinh miệt lộ liễu và
cơn giận dữ của điều ác, một bước nữa là họ tới thập tự giá. Họ xem
đó là quà tặng đắt giá, tự nguyện: (Tôi đã đưa lưng…Tôi đã không
che…)
Trong khi bị hạ nhục và phỉ bảng, tôi cần chứng tỏ lòng mình
hoàn tòan tin cậy nơi Chúa. Vì có Chúa nâng đỡ nào ai còn chống lại
được? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Ai có thể tách
tôi khỏi tình yêu Đức Kitô, tôi đã toàn thắng là nhờ Ngài.
2- Tâm tình của Đức Kitô: Ngài đã tự chọn làm một con người,
làm thân nô lệ, ngài đã chết trên thập giá khổ nhục. Ngài có mọi
quyền năng như Thiên Chúa; nhưng Ngài tự nguyện làm thân phận con
người, nhận đủ mọi đau khổ và cả cái chết., chỉ trừ tội lỗi.
Tôi cần noi gương Đức Giêsu từ bỏ mọi vinh quang tạm bợ, sống
hoà mình với mọi người, và tôn vinh: Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Tôi luôn nhớ rằng lời tuyên bố vĩ đại này sẽ giúp tôi sống hiệp nhất
trong Gia đình và Giáo hội, bỏ mọi bất hòa và tham vọng cá nhân.
3- Phá vỡ tấm màn ngăn cách: Chúa Giêsu đến
phá bỏ bức tường ngăn cách giữa con người với nhau. Bánh không men
làm bằng những hạt lúa mới không có men có nghĩa là không có gì
thuộc về mùa cũ, đó là một khởi điểm mới. Bẻ bánh và phân chia diễn
tả mọi người cùng ngồi đồng bàn, cùng chia một tấm bánh, nói lên
tính cách hiệp nhất trong Gia đình và Cộng đoàn…
Tôi hãy dứt bỏ ngay những tập tục cũ và thực hiện Giao Ước Mới
là sự hiệp thông mới, giữa Thiên Chúa và dân mới là toàn thể cộng
đoàn Tín hữu. Máu Chúa đã đổ ra trên thập giá, mang tính cách đền
tội thay cho muôn người nghiã là mọi người đều được cứu. Vì
thế, tôi lắng nghe, không nên bảo thủ, cố chấp theo ý riêng của
mình.
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy bạn và
tôi chọn Sống tuần này:
BỨC MÀN TRƯỚNG TRONG ĐỀN THỜ BỖNG XÉ RA
LÀM HAI TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI./
The veil of the sanctuary was torn
in two from the top to bottom. (Mc 15:38)
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
(Practice / For Action)
1/ Tôi sẵn sàng chấp nhận khinh chê, phỉ báng hiểu lầm khi phục vụ.
2/ Bạn hạ mình thật khiêm tốn, sống hy sinh, hài hoà với mọi người.
3/ Tôi bỏ hẳn lòng tham danh lợi, sống gần gũi, tôn trọng tha nhân.
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống cầu nguyện. (In Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy con một bài học là trút bỏ vinh
quang, trở nên giống con người, và vui lòng chịu chết nhục nhã vì
con. Nhưng con vì tham lam, tự ái đã không nhận ra tình Chúa, lại
còn chèn ép, ức hiếp người khác để đòi quyền lợi riêng cho mình. Xin
giúp con quyềt tâm chừa bỏ tật xấu này, để xứng đáng là con Cha.
Hoa thơm cỏ lạ:
ĐỂ LOẠI BỎ THÓI XẤU, HÃY KHỞI ĐẦU
MỘT THÓI TỐT
To get rid of a bad habit, start a
good one
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.
( Ga 3, 30)
Phó tế: GB Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|