|
GỢI Ý
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XXXII-TN: B (12-11-06)
CHO ĐI VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG
A/ Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&Share)
Bài đọc 1: 1 Vua (17:10-16). “Bà ấy đi và làm như ông
Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu
ngày. (c. 15)
1/ Tiên tri Ê-li-a chạy trốn, đã gọi bà goá nghèo sắp chết này làm
gì ?
2/ Nếu nhà bạn không có đủ cơm ăn, bạn giúp người đói ăn thế nào?
Bài đọc 2: Thư Do thái: (9:24-28). “Người đã xuất hiện một
lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình.” (câu 26)
a/ Chúa Kitô là của lễ thế nào? Chúa làm gì để hiến tế chính mình ?
b/ Lần thứ hai Chúa sẽ đến làm gì? Bạn hy sẽ vọng gì thời gian này?
Tin Mừng: Mác-cô (12:41-44). “còn bà này đã túng thiếu,
lại còn bỏ tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”
(câu 44)
1/ Giá trị của việc tôi dâng cúng có phải là số lượng không? Tại sao
?
2/ Đức Giêsu nói: Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, để bạn làm gì?
3/ Người ta đã nhận ra Chúa hiện diện qua tôi, trong những lúc nào?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gì? Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Đừng sợ đói, cứ cho đi: Tiên tri Ê-li-a vâng Lời Chúa
đi đến cổng thành Xa-rép-ta, thấy bà goá đang nhặt củi, đã xin bà
nước uống, bà sẵn sàng đi lấy ngay. Nhưng ông lại xin bánh nữa, nên
bà từ chối vì bà chỉ còn chút bột và chút dầu trong vò làm đủ bánh
cho con và bà ăn rồi cùng chết thôi! Tiên tri Ê-li-a nói: “ bà
đừng sợ”.
Bà goá đã làm như lời tiên tri nói, nên đã có đủ lương thực cho ba
người ăn lâu ngày, mà hũ bột không vơi, dầu cũng không cạn.
Nếu tôi tin vào Lời Chúa, sẵn sàng cho tha nhân với cả tấm lòng,
không chút do dự, tôi sẽ được bù đắp lại như Lời Chúa nói: “Hũ
bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn cho tới ngày Chúa đổ mưa…”
2- Chúa Kitô hiến tế chính mình: Lễ tế của Đức Kitô chỉ
có một không hai, không cần phải tái diễn mà hậu qua vô cùng lớn
lao, vì Người lấy chính máu mình làm của tế lễ, chứ không phải vật
gì khác.
Lần thứ nhất Ngài đến để cứu chuộc loài người khỏi tội. lần thứ
hai Ngài đến để cứu độ những ai trung thành với Người.
Máu Chúa Kitô đã đổ ra là Giao Ước Mới, Ngài đã xé tung bức màn ngăn
cách đi vào Nơi Chí Thánh, để bạn và tôi có can đảm bước theo Ngài
vào Thiên Đàng, không phải là một chỗ trong không gian với những
ranh giới, nhưng là nơi có sự sống vinh quang của Thiên Chúa, và ta
được hưởng trọn vẹn tình thương của Ngài.
3- Cho đi không cần số lượng: Chúa muốn dạy hãy coi chừng
các kinh sư ngày nay, họ cũng quần áo bảnh bao, lịch sự, lượt là, đi
ra đi vào ở những nơi công cộng vào các ngày lễ lạy. Họ còn tỏ ra
đọc kinh nhiều, cầu nguyện lâu giờ; nhưng lòng đầy những tham lam,
bất công, bóc lột người nghèo. Họ có dâng cúng nhưng chỉ là số
tiền dư thừa, còn bà goá nghèo đã dâng cúng tất cả những gì bà có.
Bạn và tôi đừng nhìn theo đaọ đức bề ngoài của những người này,
chẳng có thánh thiện chút nào, vì lòng họ đầy nham hiểm, dễ hờn giận
và tham lam. Họ hành động theo xác thịt, chứ không theo Lời Chúa
dạy; nhưng tôi đừng chán nản, bỏ cuộc, cứ làm việc như bà goá này
với cả một tấm lòng., chứ đừng vì số lượng hình thức, dư thừa.
C-Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn
làm châm ngôn Sống:
BÀ GOÁ NGHÈO NÀY ĐÃ BỎ VÀO THÙNG NHIỀU
HƠN AI HẾT./
This poor widow put in more than the
other…(Mc 12,43)
-------------------------------------
1/ Tôi thực tâm chia sẻ vật chất và tinh thần cho tha nhân đang
cần.
2/ Bạn cần bỏ dần những kiểu đạo đức bề ngoài, cần cả với tâm
hồn.
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời
Chúa và Sống cầu nguyện:
Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: anh phải coi chừng
những ông kinh sư ưa dạo quanh, họ nuốt hết gia tài các bà goá, lại
còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Xin giúp con đừng giống họ;
nhưng sống thực với con người, là cho đi những gì mình đang cần
dùng..
Hoa thơm cỏ lạ:
ANH PHẢI GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM
LAM
Be on your guard and avoid every
kind of greed.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI
(Ga 3, 30)
Phó tế GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
|