|
GỢI Ý
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
Nhật Chúa Biến Hình (06-08-06)
Lời
Chúa cho bạn hôm nay:
CHÚA BIẾN HÌNH TRƯỚC CÁC ÔNG
(He
was transfigured before them)
A- Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba
bài đọc sau:
Bài đọc 1: Đa-ni-en (7:9-10; 13-14). “Đấng Lão Thành trao cho
Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị…” (câu 14)
a/ Đấng Lão Thành trong sách tiên tri Đaniel đang nói đây là ai?
b/ Tôi sống thế nào để xứng đáng là người Tín hữu trong Giáo hội.?
Bài đọc 2: 2 Phêrô (1:16-19). “Quả thế, Người đã được Thiên
Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự…” (câu 17)
a/ Lý do Đức Giêsu được Chúa Cha ban cho vinh quang và danh dự?
b/ Vợ chồng cần làm gì để xứng đáng là Tư tế, Tiên tri và Vương đế?
Tin Mừng: Mác-cô (9:2-10). “Người đưa các ông ra một chỗ,...
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông.” (câu 2)
a/ Chúa biến đôi hình dạng, còn tôi mỗi ngày đổi mới những gì?
b/ Chết để sống lại vinh quang, bạn cần chết đi những gì như Chúa?
c/ Những phương cách đổi mới về việc sống đạo trong Gia đình?
B- Chúa có ý dạy tôi điều gì/ Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Thiên Chúa Toàn Năng: Đấng
lão Thành chính là Thiên Chúa hằng hữu từ trước vô cùng. Ngài trao
tất cả quyền hành Con Người là Đức Giêsu trên toàn vũ trụ này, là
Đấng Chân Chính Thánh Khiết trong sự vinh hiển của Thiên Chúa, được
biểu thị bằng ánh sáng chói lòa, nóng bỏng và màu trắng tinh tươm
hoàn hảo.
2- Quang lâm của Chúa Giêsu:
Mỗi người sẽ được quang lâm như Đức Kitô. “Nhưng mỗi người theo thứ
tự của mình: mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm, thì
đến lượt những kẻ thuộc về Người.” (2 Cor 15,23) Thánh Phaolô nói
lên việc thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của người: đó là ông
Mô-sê và ông Êlia, hai vị hiện ra nói về cuộc xuất hành Người sắp
hoàn thành tại Giêrusalem.
3- Gia đình cần biến đổi hình dạng:
Sự biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu là bỏ hình dạng bình
thường của con người để mặc lấy một hình dạng khác. Đức Giêsu
muốn nói: Ngài là Đấng Mêxia ẩn mình, người tôi trung đau khổ của
Thiên Chúa, Người tỏ bày trước kỳ hạn vinh quang phục sinh của
Người: Y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh…rồi có một đám mây có
tiếng phán rằng: “Đây là con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời Người.”
Chúa muốn tôi hiểu biết về biến cố biến hình, để tin vào quyền năng
và ngày quang lâm của Đức Kitô. Chúa muốn mỗi người Kitô hữu hãy
thay đổi, bỏ nếp sống không tốt, để trở nên người mới tinh tuyền
hơn. Mỗi cha mẹ, vợ chồng, con cháu hãy quan tâm đến đời sống đạo
của mình như lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhắn nhủ trong
ngày Đại hội về Gia đình lần thứ V như sau:
Giáo hội không ngừng biểu lộ sự chăm sóc Mục vụ cho các Gia đình
là sống hiệp thông trong Hôn nhân, vợ chồng không còn là hai mà chỉ
là một thân thể.(GL#337) Vì Gia đình là môi trường ưư tiên, là cơ
chế trung gian giữa cá nhân với Hội thánh, là nền tảng cho xã hội,
là điều thiện hảo cần thiết cho các dân tộc, là “Giáo hội tại gia
hay là Giáo hội nhỏ.” (Diễn văn ngày 09-07-2006 tại Balencia)
Vì thế, các cha mẹ còn là: “Linh mục Gia đình” hay là Linh mục tại
gia, nên họ có trách nhiệm như là một Linh mục trong Giáo xứ: Họ dạy
Giáo lý căn bản, chia sẻ Lời Chúa cho con cái qua các bài giảng của
Linh mục, Phó tế trong Giáo xứ tuần qua…(ĐTC Phaolô VI)
C- Câu Kinh Thánh tôi chọn làm Châm
ngôn Sống tuần này:
“ĐÂY LÀ
CON TA YÊU DẤU, HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI.’ --
This is My beloved Son. Listen to
Him
1/ Tôi bỏ tính nóng nẩy, giận hờn, ích kỷ để trở nên con người
mới.
2/ Dạy Giáo lý, làm gương sáng cho con để Gia đình luôn hạnh
phúc.
D- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện với Lới
Chúa: (Prayer in Action)
Lạy Cha, Cha đã nói: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy
vâng nghe Lời Người. Con quyết mỗi ngày đọc cho con nghe một câu
Kinh Thánh và dạy con làm theo Lời Cha dạy, để Gia đình con có bình
an.
Hoa thơm cỏ lạ:
ĐỨC TIN ĐÁNG CÓ LÀ ĐỨC TIN ĐÁNG CHIA
SẺ
A faith worth having is a faith
worth sharing
Cùng gởi các Gia đình, Hội Đoàn, Nhóm Nhỏ… học hỏi CSLC
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định *
johndvn@yahoo.com
|