|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XVII TN/B (30-07-06)
Lời
Chúa nói với bạn hôm nay:
CHÚA NUÔI NẤNG CON NGƯỜI
A/ Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections&Share)
Bài đọc 1: 2 Vua (4:42-44) Ông Ê-li-sa bảo: “Cứ phát cho
người ta ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: “Họ ăn mà hãy còn dư.” (câu
43)
a/ Câu: “Cứ phát cho người ta ăn !” muốn tôi sống chia sẻ những gì?
b/ Tại sao bữa Tịệc Lời Chúa trong Thánh lễ rất cần thiết cho bạn?
Bài đọc 2: Êphêxô (4:1-6) “Anh hãy duy trì sự hiệp nhất mà
Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau.” (câu 3)
a/ Những đức tính nào nói lên sự sống hiệp nhất trong Thánh Thần?
b/ Kể vài hình ảnh cụ thể về hiệp nhất trong Gia đình và Giáo hội?
Tin Mừng: Gioan (6:1-15) “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời
tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó.” (câu 11)
a/ Năm chiếc bánh và hai con cá em bé dâng hiến, nói với tôi điều
gì?
b/ Chúa phát bánh và cá cho nhiều người ăn no, có ý dạy bạn làm gì ?
c/ Tôi đã học được phương pháp cầu nguyện của Đức Giêsu thế nào
B- Chúa muốn dạy tôi đều gì? Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1- Bánh nuôi người nghèo: Hai
mươi chiếc bánh và cốm đựng trong bị để phát cho người bị thiên tai,
đói kém. Dù ít, nhưng nói lên tấm lòng sẵn sàng chia sẻ cho người
nghèo khổ. Nếu bạn sẵn lòng hy sinh cho tha nhân thì Chúa sẽ làm
phép lạ để có nhiều lương cứu người cùng khốn. Ông Ê-li-sa đã nhận
Lời hứa của Chúa đúng như vậy.
Khi Chúa ban cho tôi của cải vật chất và tinh thần là Ngài
muốn tôi dùng đủ để phục vụ và biết đem chia sẻ chia người khác, chứ
không khư khư giữ lấy để làm giầu riêng cho mình. Thật tôi không
xứng đáng nhận điều gì; nhưng nhận nhưng không thì phải cho nhưng
không. Vì cái gì tôi cho đi là sẽ tồn tại lại mãi với tôi.
2- Hợp nhất trong Thánh Thần:
Chỉ có một thân thể gồm Đầu là là Đức Kitô, chỉ có một Thánh Thần
tràn ngập trong Đấng Phục sinh và các Tín hữu. Như vậy Thánh Thần
làm cho Hội Thánh hiệp nhất. Chính khi đón nhận phép Rửa với lòng
tin, người Kitô hữu nhờ Thánh Thần được liên kết với Thiên Chúa Ba
Ngôi độc nhất.
Dù nhờ phép Rửa, bạn đã được kết hợp với Đức Kitô thành một thân
thể, nhưng vẫn bị những hiểu sai trong các thừa tác vụ, bị cám dỗ
trong những bất hòa, hận thù, ghen ghét, chia rẽ làm mất sự hiệp
nhất trong Gia đình va Hội thánh. Tôi cần chiến đấu bằng sự suy niệm
Lời Chúa, khiêm tốn, cầu nguyện và nhẫn nại với nhau.
3- Chúa ban Bánh Sự Sống: Thấy
lũ dân đông đảo đến với Chúa gần biển hồ Tibêria, họ không sợ đói,
Người hỏi thử ông Philíphê làm sao có bánh cho họ ăn đây? Có ý xem
ông và bạn cáo sẵn sàng lo cho tha nhân không? Có một em bé đã tình
nguyện chia sẻ năm cái bánh và hai con cá là phần lương thực của
mình cho tha nhân ăn.
Tôi đã thiếu quan tâm đến những người bên cạnh, họ đang khao khát
Lời ban Sự Sống của Chúa, nhưng không giúp đỡ họ đấy đủ, làm họ chán
nản và mất niềm tin..Sự chia sẻ cơm bánh cho những người bị nạn
nghèo khó cũng là điều cần thiết. Dù tôi có ít như lương thực như em
bé, nhưng với tấm lòng bác ái, tôi đã giúp được nhiều người, như
thiên tai, chiến tranh xảy ra trong thế giới hiện nay.
C- Câu kinh Thánh thúc đẩy tôi Sống
tuần này: /The Best God’s Word
“ANH EM CỨ BẢO NGƯỜI TA NGỒI XUỐNG ĐI”
(Ga 6,10)
------------------------------------------------------------------------------
Ngay bây giờ bạn và tôi cần làm gì:
(So what am I doing/ For Action)
1/ Luôn chia sẻ của ăn vật chất và tinh thần cho người cần đến
tôi .
2/ Bạn nên sống khiêm tốn, nhẫn nại, bác ái và hiệp nhất với
nhau.
D- Bạn và tôi cùng Sống Cầu nguyện :
(Prayer in Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu cầm láy bánh, rồi phân
phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Con noi
gương Chúa lo lắng cho đời sống của nhau, trong sự duy trì hiệp
nhất, bằng cách bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau TRONG Thánh
Thần như thánh Phaolo đã khuyên. Vì chỉ có một Chúa, một phép Rửa.
Lời hay ý đẹp:
HÃY CỐ GẮNG SỐNG THUẬN HOÀ VỚI NGƯỜI
KHÁC
(Try to live at peace with others)
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN
LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3,30)
Phó tế: Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|