GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 4 Phục sinh (17-04-05)

        Lời Chúa: CHÚNG KHÔNG THEO NGƯỜI LẠ

They will not follows s a tranger

Tôi là mục tử tốt lành, Tôi biết chúng và chúng biết tôi .(Ga 10, 14)

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau:(Reflection&share)

Bài đọc 1: Tông đồ Công vụ (2:14a, 36-41). “Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép Rửa nhân danh Đức Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.”(câu 38)     a/Sám hối là từ bỏ, thay đổi cách suy tư, hành động, cách sống. Đã chịu phép Rửa, tôi phải thực hành điều gì trong đời sống Tín hữu?

b/Tông đồ Công vụ là sách Phúc Âm của Chúa Thánh Thần. Bạn đã đọc và suy niệm sách này thế nào để được ơn tái sinh?

Bài đọc 2: Thư1Phêrô(2:20b-25).“Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe. (câu 22&23)

a/ Chuá luôn nói lời chân thật. Tôi noi gương Chúa về lời ăn tiếng nói  ở trong gia đình, với bạn hữu, và ngoài xã hội như thế nào?

b/ Thường bạn dễ phản ứng khi không vừa ý. Bạn đã có những hành động nào khi gặp người khác vừa nói chạm đến tự ái của bạn?

c/ Lấy đi một tính xấu để đổi mới trong Chúa rất cần. Tôi đã bỏ được tật xấu nào để cho Chúa Thánh Thần dần dần chiếm hữu mình?

Tin Mừng: Gioan (10:1-10). “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Ngừơi ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.”(câu 9)

a/ Người Do thái mù quáng không hiểu dụ ngôn Chúa nói về qua cửa mà vào. Cách sống của tôi hôm nay đã hiểu theo Chúa thế nào?

b/ Chúa là Mục Tử sáng chiều dẫn dắt từng con chiên ra vào. Còn bạn hôm nay săn sóc đàn chiên của mình đạt đến mức nào?

c/ Đức Kitô là cửa ràn chiên, đem lại cho Tín hữu lương thực, sự sống và tự do. Tôi đã săn sóc cho gia đình, cộng đòan tôi tới đâu?

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi Sống tuần này(The Best God’s Word)

TÔI ĐẾN ĐỂ CHO CHIÊN ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO (Ga 10,10)

I came that they might have life and have it to the full

Công Đồng dạy: Người Tín hữu chu tòan sứ mệnh của Giáo hội nơi trần gian: trước tiên bằng đời sống hòa hợp với đức tin, để nhờ đó họ trở thành ánh sáng thế gian; bằng đời sống lương thiện trong bất cứ công ăn việc làm nào để làm cho mọi người yêu mến sự thật, sự thiện và cuối cùng đưa họ đến với Chúa Kitô và Giáo hội.

   Nhưng người tông đồ đích thực không chỉ hài lòng với hoạt động này, họ còn quan tâm tới việc rao giảng Chúa Kitô cho anh em bằng cả lời nói nữa. Bởi vì mọi người chỉ có thể nghe Phúc Âm và nhận biết Chúa Kitô nhờ những người Tín hữu sống gần họ. (TĐGD#13)

C- Ngay bây giờ bạn và tôi phải làm gì: (So what am I doing/For Action)

a/ Thay đổi cách suy nghĩ, hành động, có cái nhìn mới về người khác.

b/ Đọc TĐ Công vụ, lắng nghe các hoạt động của Thánh Thần hôm nay.

c/ Không nói dối, không trã đũa, bỏ tính tự ái vặt, nên phản ứng theo Chúa.

d/ Noi gương Đức Gioan Phaolô II về rộng lượng, bao dung, tha thứ…

D- Bạn và tôi cầu nguyện và Sống cầu nguyện: (I pray and Practice)

 Lạy Chúa, Chúa đã nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Xin cho con biết nhìn và sống theo Chúa như Đức Gioan Phaolô 2 trong tất cả các hoạt động của Ngài về gia đình, về giới trẻ, về những người nghèo khổ, người mất tự do, người bị bóc lột, người bị bỏ rơi. Biết khiêm tốn nhận lỗi, hòa đồng với các tôn giáo bạn ,biết canh tân Giáo hội để nhân loại cùng  hiệp nhất, nên cùng một đoàn chiên theo một Chúa chiên . Amen.

 Lời hay ý đẹp:   KHI KẺ KHÁC SAI PHẠM VỚI BẠN, CHỚ LÀM THEO CÁCH TỰ NHIÊN; HÃY LÀM THEO CÁCH SIÊU NHIÊN.

When you’re wronged, don’t do what comes naturally; do what supernaturally

 

* Phó tế:  Nguyễn Định  *  johndvn@yahoo.com  *  Cùng chuyển các Nhóm,    Hội đòan chia sẻ Lời Chúa tòan cầu.