GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật Lễ Thánh Gia (Năm C: 31-12-06)

Lời Chúa cho hôm nay:

CHƯƠNG TRÌNH CHO GIA ĐÌNH

 

A/ Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau:

Bài đọc 1: 1 Sa-mu-en (1:20-22;24-28). “Tôi đã cầu nguyện được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin..” (câu 27)

1/ Tôi đã biết ơn Chúa và săn sóc người con Chúa ban như thế nào?

2/ Bạn có khuyến khích con dâng mình cho Chúa không? Tại sao?

Bài đọc 2: 1Ga (3:1-2;21-24). Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.”(câu 2)

1/ Là Tín hữu  Chúa Kitô, đời sống mới của tôi mỗi ngày  thế nào?

2/ Muốn được nên giống hình ảnh Chúa,  bây giờ bạn cần làm gì?

Tin Mừng: Lua (2: 41-52). “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? (câu 49)

1/ Người con sinh ra là của tôi hay là Chúa gởi tôi để săn sóc chúng?

2/ Bạn có nên bắt con cái phải học hành, làm ăn theo ý mình không ?

3/ Tôi có cần tỏ rõ lập trường của mình cho cha mẹ biết ? Tại sao?

 

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn làm Châm ngôn Sống:

CHA MẸ KHÔNG BIẾT LÀ CON CÓ BỔN PHẬN Ở NHÀ CỦA CHA CON SAO ?   (Lc 2, 49)

1/ Tôi sinh con do Chúa gởi để làm gương, dạy bảo theo ý Chúa ?

2/ Bạn cần cho cha mẹ biết sự mong muốn để cha mẹ dẫn dắt thêm.

 

C- Bạn và tôi dựa vào Lời Chúa dạy để Cầu nguyện: (Pray in Action)

  Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Xin giúp con biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi để thực thi ý Ngài..Riêng Mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Con quyết noi gương Mẹ: đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày để áp dụng vào đời sống.

 

  Hoa thơm cỏ lạ:   

 NÓI LỜI THÂN ÁI KHÔNG BAO GIỜ LÀ QÚA SỚM

You can’t speak a kind word too soon

 

   Xin chuyển đến các Gia đình, Nhóm Nhỏ, Đoàn thể, để chia sẻ Lời Chúa

        CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.  (Ga 3, 30)

Phó tế:  GB  Nguyễn Văn Định  * johndvn@yahoo.com