|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
Nhật 4 Mùa Vọng-C:24-12-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc:
CON ĐẾN
ĐỂ THỰC THI Ý CHA
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&share)
Bài đọc 1: Sách Mi-kha (5:1-4a). “Người sẽ dựa vào quyền
lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa,..mà đứng lên chăn dắt họ.” (câu
3)
1/ Đấng Cứu Tinh đến từ đâu, Ngài sinh bởi ai và đã làm gì cho tôi?
2/ Nhờ đâu mà gia đình, giáo xứ bạn được phồn thịnh như hôm nay?
Bài đọc 2: Do thái (10:5-10). “Này con đây, con đến để
thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các tễ lễ cũ mà thiết lập lễ tế
mới.”(câu 9)
1/ Thiên Chúa có ưa hy lễ, hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội? Tại
sao?
2/ Chúa không ưa của lễ theo Luật truyền, Đức Giêsu đến để làm gì?
Tin Mừng: Luca (1:39-45). “Em thật có phúc, vì đã tin rằng
Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (câu 45)
1/ Khi nghe Đức Mẹ chào, nhờ ai bà Elisabet đã lớn tiếng nói về Mẹ?
2/ Chia sẻ nhờ đâu Chúa ban cho gia đình bạn hạnh phúc hôm nay?
3/ Nhân đức nào tôi cần noi gương Đức Mẹ trong bài Tin Mừng này?
B- Lắng nghe Lời Chúa nói trong bài đọc
2 và bài Tin Mừng:
1- Thư Do thái(10:5-10):. Bạn và tôi hãy suy niệm và cầu
nguyện: Thư Do thái quyết liệt cho rằng chỉ tế lễ thực sự có tính
cách cá nhân mới hữu hiệu. Vì thế Đức Kitô nói: “Chúa đã không ưa
hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.” (câu 5).
Đúng vậy, Chúa Cha đã cho Ngôi Lời Nhập thể làm người để hiến chính
thân mình, đổ máu ra làm của lễ đền tội cho mọi người, mà chỉ
một lần là đủ.
Chúa Cha cũng chẳng ưa thích gì lễ toàn thiêu và lễ xá tội, vì
những của lễ đó được dâng tiến theo Lề Luật truyền
Mô-sê. Vì thế, Đức Giêsu nói: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để
thực thi ý Ngài. (câu 7). Thế là Người đã bỏ cũ thiết lập lễ tế
mới. Bạn và tôi hãy noi gương Đức Giêsu xuất hiện là một người khiêm
tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. (x.
Phil 2,8-9)
2- Bài Tin Mừng Luca(1:39-45). Bạn và tôi hãy lắng nghe Chúa
Thánh Thần nói về những nhân đức của Mẹ Maria: “Vâng tôi đây là
nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi.” (câu 38). Đây là một
thái độ vừa khiêm tốn vừa tin kính, được làm tôi tớ Chúa là một vinh
dự.
Mẹ Maria cũng như bà Ê-li-sa-bét đều được tràn đầy Thánh Thần :
Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe bà Maria chào, thì đứa con trong bụng
nhẩy lên,, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói
rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang
cưu mang cũng được chúc phúc.” (câu 41-42).
Như vậy, rõ ràng Mẹ Maria được vô vàn hồng ân Chúa ban trên tất
cả mọi người phụ nữ, tôi hãy tôn vinh và noi gương Mẹ. Mẹ Maria lại
còn được mang tước hiệu là Mẹ Chúa qua lời bà Êlisabét nói lên:
“Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như
vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong
bụng (thánh Gioan)đã nhẩy lên vui sướng.” (câu 43-44).
Mẹ Maria là một trong những Tín hữu đầu tiên của
Tân Ước và là người đã tin vào Lời Chúa nói và thực thi Lời Ngài, bà
Êlisabét đã nói: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với em.” (câu 45). Bạn và tôi
mang tiếng là người theo Chúa, đã noi Đức Mẹ thực hành được những
nhân đức nào?
C- Câu Kinh Thánh đánh động bạn và
tôi chọn Sống tuần này:
NÀY CON ĐÂY, CON ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý
NGÀI (Dt 10,7)
1/ Tôi cần hiến chính thân mình cho vợ chồng, con cái và tha
nhân.
2/ Bạn noi gương Đức Mẹ không hy lễ và tin vào Lời Chúa đã dạy.
D- Bạn và tôi cùng cầu
nguyện và Sống Cầu nguyện: (Pray in Action)
Lạy Cha, Cha đã nói, Ta không ưa hy lễ và hiến tế và Đức Giêsu
đã trả lời: này con đến để thực thi ý Ngài. Xin dạy con đừng giữ lề
luật hình thức cũ, để thực hành lễ tế mới là hiến thân chính mình
cho tha nhân như Đức Kitô đã thực hiện. Xin Mẹ Maria giúp con khiếm
tốn và tin vào Lời Chúa phán sẽ được thực hiện trong đời Mẹ và cho
nhân loại, để con xứng đáng là những Tín hữu Kitô hôm nay.
Lời hay ý đẹp: BAN
CHO LÀ THƯỚC ĐO CỦA TÌNH THƯƠNG.
Giving is the true measure of
love
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN
LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3, 30)
Phó tế: GB Huyền Đồng/Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com
|