|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 7 TN-B (19-02-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc/nghe:
CON NGƯỜI CÓ QUYỀN THA TỘI
A- Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba
bài đọc:
Bài đọc 1: Isaia (43:18-19;21-22;24b-25) “Ta sẽ xoá các
tội phản nghịch của ngươi và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi
nữa.(c 25)
a/ Tôi đối xử thế nào với những người trong gia đình làm tôi buồn?
b/ Bạn làm gì khi Chúa vì lòng thương xót đã quên lỗi lầm của bạn?
Bài đọc 2: 2Cor 1:18-22). “ mọi Lời hứa của Thiên Chúa đều
là có nơi Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên “Amen”(c
20)
a/ Chúa là Đấng trung tín, còn lòng dạ tôi “có” thế nào khi phục vụ
?
b/ Lòng trung thành là cần thiết, bạn đã thực hiện được bao nhiêu?
c/ Chia sẻ tâm tình của tôi nói chữ “Amen” trong khi cầu nguyện?
Tin Mừng: Mác-cô (2:1-12) “Thấy họ có lòng tin như vậy,
Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, tội con được tha rồi.” (c.
5)
a/ Để được Chúa chữa lành về thể xác và linh hồn, tôi cần điều gì ?
b/ Bạn thấy quyền năng của Chúa thế nào, khi mình đang là tôị nhân?
c/ Ngụ ý chữa người bại liệt, Chúa muốn làm những gì cho tôi?
B- Chúa có ý nói gì với tôi ? - Tôi
muốn nói với Chúa:
1- Đừng nhớ lại chuyện cũ:
Trong bài đọc 1, Chúa muốn tôi đừng nói lại những
chuyện cũ, nhất là những khi nóng giận trong gia đình, vì chỉ làm
đau khổ thêm cho nhau và đi đến tan vỡ, mà nhiều gia đình ngày nay
đang xảy ra, cũng như các nước trên thế giới đang biểu tình, giận dữ,
phá phách: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ
quan tâm về những việc thuở trước.” (câu 18)
Con vì quá ích kỷ, tự ái và kiêu căng đã gây đau khổ cho người khác,
mà Chúa đã tha thứ những lỗi lầm và bao tội ác, để con được đang
sống đây . Con đã thấy tình Cha thương xót con vô bến bờ, con
quyết tha thứ và bỏ qua lỗi lầm cho anh em của con.
2- Nơi Chúa chỉ toàn là “có”:
Thiên Chúa là Đấng trung tín giữ các lời hứa của Người. Do đó trong
bài đọc hai Phaolô đã không thể nghịch lại với lòng thành tín của
Đấng mà ông rao giảng: “Timôthê và tôi đã rao giảng cho anh em đã
không vừa là “có” vừa là “không”; nhưng nơi Người chỉ tòan là “có”.
(câu 19)
Đã bao lần bạn thưa với Chúa: “Amen” sau mỗi khi cầu nguyện
chung và riêng; nhưng thiếu hẳn con tim quyết thực tâm thi hành Lời
Ngài, từ nay bạn quyết trung thành với lời mình nói bằng hành
động, vì Chúa đã đóng ấn và đổ Thánh Thần vào tâm hồn bạn.
3- Tội con đã được tha: Trong
bài Tin Mừng, Mác-cô đã dùng danh hiệu Con Người để nói tới ngày
Cánh chung, Đức Giêsu sẽ từ Trời mà đến với đầy quyền năng xét xử
mọi dân tộc, ban ân xá và tha tội. Hôm nay Đức Giêsu dùng quyền năng
để chữa bệnh bại liệt là dấu hiệu của tội, chính nó đã phá phách đời
sống của tôi: “Ta truyền cho con: “Hãy đứng dậy, vác lấy chõng
của con mà đi về nhà !” (c. 11)
Tôi đã nghe Lời Chúa, tôi đứng dậy bằng cách nào? Tôi xa lánh ngay
các dịp nguy hiểm như : Tiền, Tình, Địa vị, tham ăn uống…Nếu tôi
không tỏ ra quyết tâm tìm mọi cách gặp Chúa như người bại
liệt, tội của tôi vẫn còn đó, vì tôi thiếu trung tín.
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn
Sống tuần này:
NGƯỜI BẠI LIỆT ĐỨNG DẬY, LẬP TỨC VÁC
CHÕNG ĐI RA TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI./
The man stood and picked up his mat
went outside in the sight of everyone. (Mc 2,12)
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
(For Action)
1/ Tôi không quyết không nói lại những lỗi lầm cũ của người thân.
2/ Bạn không bày đặt chuyện để hạ thấp người mình không vừa ý.
3/ Tôi quyết dứt bỏ vài tật xầu như tham tiền bạc, hay nóng giận,…
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống
cầu nguyện: (In Action)
Lạy Cha, Đức Giêsu thấy lòng tin của họ
nên đã tha tội cho người bại liệt. Bại liệt chính là những tật xấu
đã làm cho con xa Chúa và anh em. Xin giúp con trở về bằng hành
động để gặp Chúa.
Lời hay ý đẹp:
TỰ DO LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ ĐƯỢC
THOÁT KHỎI TỘI LỖI. /
Our greatest freedom is freedom from
sin .
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định
* johndvn@yahoo.com
|