|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật XXXIII-TN:B (19-11-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc:
CON NGƯỜI ĐÃ ĐẾN GẦN CỬA RỒI
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflections&Share)
Bài đọc 1: Đa-ni-en (12:1-3).
“ dân ngươi sẽ thoát nạn, nghiã là tất cả những ai được ghi
tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.”(câu 1)
1/ Ngày Chúa đến không ai biết, tôi sẽ làm gì để được thoát nạn?
2/ Muốn được ghi tên vào sách của Chúa, hôm nay bạn cần làm gì?
Bài đọc 2: Do Thái (10:11-14;18). “Người chỉ dâng hiến lễ
một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên
hoàn hảo.” (câu 14)
1/ Tin nhận Chúa một lần khi chịu phép Rửa, tôi cần tiếp tục làm gì?
2/ Tại sao Chúa dâng hiến chỉ một lần, mà bạn được nên hòan hảo?
Tin Mừng: Mác-cô: (13:24-32). “…Người sẽ tập họp những kẻ
được Người tuyển chọn từ bốn phương trở về…” (câu 27)
1/ Cho biết những dấu chỉ trước ngày quang lâm, và Chúa sẽ làm gì?
2/ Tại sao Chúa lại tuyển chọn mọi người từ bốn phương trở về?
3/ Ngày Quang Lâm, tận thế là ngày như thế nào của các Tín hữu ?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gì – Tôi lắng
nghe và nói với Chúa:
1-Thời kỳ ngặt nghèo và hy vọng: Những ai đã sống công
chính là những người sẽ thoát nạn, vì họ được ghi trong danh sách
của Chúa, họ sẽ được cứu rỗi trong thời cuối cùng: “là những người
trung thành với Lời Chúa, chấp nhận nhục nhã, đau đớn, họ sẽ được
tôn vinh do Chúa dành sẵn và tỏ ra trong thời sau hết.” (x. I Pr
1,5)
Bây giờ tôi xét xem, mình có sống như Lời Chúa dạy trên để hưởng
phúc đời đời hay là chịu ô nhục ghê tởm muôn kiếp? Tôi có thể là
những hiền sĩ chiếu rọi trên bầu trời rực rỡ được không ? Bạn và tôi
có thật sự dùng những ơn Chúa ban, để giúp mọi người sống công chính
và chấp nhận bị khinh chê, hiểu lầm, bạc đãi không?
2- Một lần là đủ và vĩnh viễn: Chúa Giêsu dâng hiến chính
mình làm của lễ: “một lần là đủ” để cho Thiên Chúa vĩnh viễn, không
còn nhớ đến tội chúng ta nữa, vì nhờ của lễ này, Chúa làm cho những
người đang được thánh hóa được hòan hảo đời đời.Còn các thầy tế lễ
Do thái phải dâng đi dâng lại nhiều lần mà chẳng xoá bỏ được.
Luật “một lần là đủ” và “đời đời” được áp dụng cho tôi
khi mới tiếp nhận Chúa. Khi được Thánh Linh thuyết phục để biết mình
là tội nhân bất tòan. Thư Do thái kêu gọi tôi tập trung tấm lòng vào
Đức Giêsu, Đấng dâng chính mình Ngài làm Sinh Tế chuộc tội một lần
là đủ, để đem lại chiến thắng đời đời, đánh bại vĩnh viễn các kẻ
chống nghịch Ngài, sẽ đến thời điểm họ sẽ bị đặt làm bệ dưới chân
Ngài.
3- Chúa tuyển chọn mọi người: Những biến
chuyển trong vũ trụ thường được xử dụng khi cac ngôn sứ nói đến
những lần Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt trong lịch sử. Chuyển
biến trong vũ tụ dọn đường cho cuộc quang lâm của Chúa: Con Người
sẽ sai các Thiên sứ đi, người sẽ tập họp những kẻ được chọn từ bốn
phương về.
Chúa Giêsu đã dùng những kiểu diễn đạt tư tưởng của
ngôn sứ và khải huyền, những biến cố thời cuối cùng được coi như sắp
xảy ra.Theo sách Khải huyền, dân Babylon tức dân Tây phương sẽ rất
tội lỗi, vô luân ̣đồng tình luyến ái, là những tội chồng chất cao
ngất trời xanh, cuộc trừng phạt sẽ phải tới. Còn tôi đang làm gì, để
xứng đáng được Chúa tuyển chọn sau những ngày sau hết này. ̣
(x.̣Kh 18,1-20)
C- Câu kinh Thánh đánh động bạn và
tôi chọn Sống tuần này:
“CON NGƯỜI ĐÃ ĐẾN GẦN, Ở NGAY NGOÀI CỬA
RỒI”
-- know that
He is near, at the gate
( Mc 13, 29)
* Ngay bây giờ tôi phải làm gì? (so what am I doing/
For Action)
1/ Tôi cần sống không thiên vị ai, và công bằng, bác ái trong
mọi lúc.
2/ Bạn nên làm mọi việc mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời
mình.
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và sống
cầu nguyện (Pray in Action)
Lạy Cha ! Đức Kitô đã nói: Người sẽ tập họp những kẻ được người
tuyển chọn từ bốn phương về. Xin Thánh Thần giúp con sống xứng đáng
với Lời Chúa đã dạy, để được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa,
là được tuyển chọn vào hưởng phúc trường sinh. Amen.
Lời hay ý đẹp:
HÃY SỐNG HÔM NAY NHƯ ĐỨNG TRƯỚC MẶT
CHÚA VÀO NGÀY MAI./ Live today
as if you will stand before God tomorrow.
Cùng gởi các Gia đình, Nhóm, Đoàn thể, Phong trào Chia
sẻ Lời Chúa.
Phó tế GB Nguyễn Văn Định *
johndvn@yahoo.com
|