|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 5 Mùa Chay-B (02-04-06)
Tin
Mừng cho người muốn đọc/nghe:
ĐAU KHỔ VÀ VINH QUANG
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau:
Bài đọc 1: Giê-rê-mi-a (31:3-34).“…Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng,
sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta…” (câu 33)
a/ Chia sẻ những khác biệt của Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới?
b/ Trong Giao Ước Mới, Chúa đã khắc ghi vào tâm tôi những gì?
Bài đọc 2: Do thái (5:7-9). “Dầu là con Thiên Chúa, Người phải
trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.”
c. 8
a/ Tôi ăn ở thế nào khi mang chức là Tín hữu Kitô trong Hội Thánh?
b/ Những nhân đức nào giúp bạn nhận được bình an và hy vọng ?
Tin Mừng: Gioan (12:20-33). “Ai phục vụ Thầy, hãy theo Thầy;
và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.” (câu 26)
a/ Nói những cái hại khi lo cho mình hưởng thụ cuộc sống ở đời này?
b/ Tôi đang làm việc nào cho tha nhân, để chứng tỏ mình theo Chúa?
c/ Bạn cần chết đi những gì, để xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô?
B- Chúa có ý nói và dạy tôi điêù gì –
Tôi nghe và nói với Chúa:
1- Ta lập Giao Ước Mới: Có
nghĩa là Chúa muốn làm lại mới, để khắc ghi vào tâm khảm tôi chứ
không phải chỉ khắc ghi trên đá như mười điều răn, hoặc Giao
ước này sẽ đem lại vui mừng cho tôi. Không cần ai
khuyến khích dân chúng nhận biết Chúa nữa, vì ai cũng đều nhận biết
Ngài (Bài đọc 1, c. 34)
Tôi không phải chỉ hiểu biết đường lối và bản tính của Chúa, mà
còn hiểu biết đường lối của Chúa một cách riêng tư, thân mật và có
sự quyết tâm của ý chí nữa. Ngài hiểu biết rõ tôi và quên mình chịu
chết vì tôi, sẵn sàng quên hết và tha thứ mọi lỗi lầm cho tôi.
2- Ơn Cứu độ cho kẻ vâng phục:
Chúa Kitô ở rất gần bạn và trở nên giống như bạn, chỉ trừ
tội lỗi. Ngài ở khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa. Hình ảnh Men-ki-xê-đê
được áp dụng vào chức tư tế của Đức Kitô. Chúa muốn dạy bạn cần phải
trở nên giống Ngài.
Tôi cần xin Chúa nâng đỡ trong mọi lúc đau khổ, đón nhận vui vẻ
những điều trái ý, khó chịu hàng ngày như Chúa đã chịu, để vượt
thắng. Lúc đó tôi mới cảm nghiệm được sự tuân giữ Lời Chúa là vinh
quang, hạnh phúc vĩnh cửu, vì đã tuân giữ Lời Ngài.
3- Như hạt lúa chết đi: Chúa đòi
hỏi tôi theo Ngài là phải chết đi liên tục thì mới có vinh quang,
như hạt lúa gieo xuống lòng đất phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt.
Ngài chính là hạt lúa trong sự thương khó và cái chết của Ngài sẽ
dẫn đến sống lại vinh quang.
Tôi cần quên mạng sống mình, vì ai chăm lo cho mình được hưởng
thụ cuộc sống ở đời này, sẽ làm mất đời sống vĩnh cửu. Tôi là người
phục vụ, là kẻ theo Đức Kitô cũng phải trải qua cái chết như Ngài.
Vì Thầy ở đâu, kẻ là môn đệ sẽ cùng đi một con đường như Ngài.
C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn
Sống tuần này:
AI YÊU QUÝ MẠNG SỐNG MÌNH THÌ
SẼ MẤT (Ga 12,25)
The man who loves his
life loses it
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa:
( For Action)
1/ Tôi cầu nguyện, nói chuyện thân mật với Chúa trong mọi lúc.
2/ Bạn quyết trở nên giống Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm.
3/ Tôi nhận phần thiệt thòi để lo cho Gia đình và phục vụ tha nhân.
E- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống
Cầu nguyện: (In Action)
Lạy Cha, Đức Kitô đã daỵ: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy
và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Xin giúp con luôn quên
mình để sống theo Lời Chúa dạy như Mẹ Maria xưa đã không ngại đường
xá xa xôi để thăm bà chị họ là bà Ê-li-sa-bét. Xin cho con cũng chết
đi như Chúa mỗi ngày trong sự hy sinh và tha thứ.
Lời hay ý đẹp:
THƯƠNG XÓT CHÂN THẬT SẼ ĐƯA TÌNH YÊU
VÀO HÀNH ĐỘNG.
True Compassion will
put love into Action.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN
TÔI NHỎ ĐI (Ga 3, 30)
GB Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|