|
GỢI Ý
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật Lễ Phục Sinh (16-04-06)
Tin Mừng cho người muốn đọc/nghe:
ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau:(Reflections&Share)
Bài đọc 1: Công vụ (10:34a; 37-43). Bấy giờ ông Phêrô lên
tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không Thiên vị người
nào.” (c.34a)
a/ Thiên Chúa có phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa vị không? Tại sao?
b/ Người ta hay xét theo bề ngoài, còn Chúa nhìn bạn như thế nào?
Bài đọc 2: Côlôxê (3:1-4). “Anh em đã chết, và sự sống mới của
anh em hiện đang tàng ẩn với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.” (câu 3)
a/ Hàng ngày tôi đã chết đi những gì, và sống cho Chúa những gì?
b/ Làm sao biết bạn đang có sự sống mới của Chúa Giêsu nơi bạn?
Tin Mừng: Gioan (20:1-9). “Sáng sớm..,lúc trời còn tối,
Bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.” (câu
1)
a/ Bà Maria Mác-đa-la là người phụ nữ thế nào? Tôi cần học gì ở bà?
b/ Chúa đang dùng phụ nữ làm gì trong Giáo hội và Xã hội hôm nay?
c/ Bạn đang có quyết tâm nào để sống lại trong Gia đình hiện nay?
B- Chúa muốn dạy tôi điều gi? – Tôi lắng
nghe/ nói với Chúa:
1-Tính cách phổ quát của ơn cứu độ:
Khi giảng về Chúa Giêsu, có những người chống đối, vì ông Phêrô
đã tỏ ra thân thiện với người ngoại; Chúa rất đồng ý với ông
Phêrô, vì Ngài là Đấng rất công minh chính trực. Ngài không dựa vào
bộ dạng, hình thức bên ngoài, Ngài nhìn thấy tận đáy lòng bạn và
tôi. Khi nhận Ít-ra-en làm dân riêng, Chúa không loại trừ các dân
tộc khác.
Không chỉ có dân Do thái hay tôi mới đẹp lòng Chúa, các dân
tộc khác sống theo lẽ phải, làm lành lánh dữ thì họ cũng làm đẹp
lòng Chúa. Nếu tôi có tiếng là theo Chúa mà không thi hành Lời Ngài
dạy, thì còn tệ bạc hơn người ngoại đạo mà biết ăn ngay ở lành. Cho
nên Phêrô nói ngay: “Thiên Chúa không thiên vị ai.”
2- Đời Sống Mới là chết đi:
Người Tín hữu cần chết đi cho tội lỗi để Sống lại với Chúa, là từ bỏ
con người cũ, để sống kết hợp với Ngài. Phép Rửa đã nói lên điều đó,
tuy nhiên giác quan bạn chưa cảm nhận được Ân sủng và đời sống mới,
nhưng thực tại đã có rồi. Đời sống của bạn ở đời này được ẩn giấu để
chờ ngày vinh quang.
Tôi cần chết đi cho xác thịt là những bỏ đi những đam mê vật
chất, tiền tài của cải, giận hờn, ghen tuông, chửi rủa, thề gian,
nói dối là tôi có đời sống mới, đang sống trong Chúa và khi chết
được ở bên Ngài. Vì thế, người Tín hữu không phải chỉ tắt hơi mà
hằng ngày ta hằng chết. Khi tôi chết đi cho tội lỗi là tôi đang sống
lại với Chúa.
3- Bà Maria Mác-đa-la can đảm:
Bà là người phụ nữ có một không hai. Bà này đã bị 7 quỉ ám, bà không
phải là nguòi phụ nữ tội lỗi. Bà là một trong những người đầu tiên
đi tới ngôi mộ trống; trước đó bà đứng dưới chân thập giá và dự cuộc
mai táng Đức Giêsu.
Là người phụ nữ trong Gia đình, Giáo hội và Xã hội hôm nay,
tôi đang làm gì? Chúa đang dùng tôi trong Phụng vụ, dạy Giáo lý,
chia sẻ Lời Chúa, thăm viếng kẻ nghèo. Ngoài
xã hội, tôi được giữ các chức vụ từ nhỏ tới lớn thay nam giới trong
mọi lãnh vực, từ công nhân cho đến Tổng thống. Tôi được làm chứng về
Chúa Kitô.
C- Câu Kinh Thánh tôi chọn Sống tuần
này: (The Best God’s Word)
“SÁNG SỚM NGÀY THỨ NHẤT TRONG TUẦN, LÚC
TRỜI CÒN TỐI, BÀ MARIA MÁCĐALA ĐÃ ĐI ĐẾN MỘ.” (Ga 20,1)
D- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa: (For
Action)
1/ Tôi tôn trọng các anh em Kitô giáo, vì Chúa cứu chuộc mọi người.
2/ Bạn không quá đuổi theo của cải vật chất, quyết từ bỏ vài tật
xấu.
D- Bạn và tôi cùng dựa vào Lời Chúa Cầu
nguyện: (Prayer in Action)
Lạy Cha, thánh Phaolô đã quả quyết: Anh đã chết và sự sống mới
của anh hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô. Xin giúp con luôn chết đi
cho chính mình là từ bỏ những đam mê của xác thịt, để luôn sống với
Chúa, để Chúa làm chủ đời con, trong mọi lúc nói năng, suy nghĩ,
phản ứng và hành động như Chúa. Xin Đức Maria biết can đảm làm chứng
cho sự sống lại của Chúa như bà Maria Mác-đa-la.
Lời hay ý đẹp:
LÀM CHỨNG LÀ CẢ MỘT CUỘC ĐỜI ĐỂ SỐNG
Witnessing is a all life to be lived
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI
(Ga 3, 30)
Phó tế: Nguyễn văn Định *
johndvn@yahoo.com
|