GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA/CN 34TN/A

LỄ ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ (20-11-05)

 

A-   Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau:(Reflection, live out and share)

Bài đọc 1: Ê-dê-ki-en (34:11-12;15-17). “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ.”   (câu 15)

a/ Tôi đã để ý săn sóc  những người mình có trách nhiệm thế nào?

b/ Nếu người thân cận của bạn sai lỗi, hay gặp họạn nạn, bạn làm gì?

Bài đọc : 1 Corintô (15:20-26;28). “mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống.”  (câu 22)

a/ Liên đới với Ađam là những gì, liên đới với Chúa Kitô là làm sao?

b/ Tôi cần làm gì để có sự sống lại từ bây giờ, và không bị kết án?

Tin Mừng: Mát-thêu (25:31-46). “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống.” (câu 42)

a/ Tôi đà làm gì cụ thể cho đồng bào trong các trận bão lụt vừa qua?

b/ Bạn đang dọn bữa tiệc nào cho đời sống tâm linh của anh em?

c/ Nếu ngày cánh chung đến hôm nay, tôi có những hành trang nào?

B-   Chúa có ý dạy tôi điều gì trong ba bài đọc trên:

1/ Quan tâm đến người khác: Con nào bị mất Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về, con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh…” (Êd 34,16)

  Chúa muốn tôi săn sóc một bằng việc làm đến những người trong gia đình, đoàn thể, cộng đoàn … về vật chất và tinh thần.

2/ Thiên Chúa sẽ cho tôi sống: Thánh Phaolô cho tôi biết: mỗi người sẽ theo thứ tự của mình, mở đầu là Đức Kitô đã chịu chết và sống lại, rồi khi ngài quang lâm thì đến lượt tôi là những kẻ thuộc về Ngài(x. 1 Cor 15,23): một là sống đời đời trong công chính, hai là chết đời đời do tội lỗi. 

  Chúa muốn tôi thuộc về Ngài đây là đã phục vụ người chung quanh, trong xã hội, bằng hành động ngay từ bây giờ.

3/ Chúa Kitô Vua sẽ gặp bạn: Chúa sẽ đến với tôi bằng một trong  dụ ngôn mô tả Ngày Phán Xét chung, Ngài sẻ ngự trên ngai vinh hiển và nói: : “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy.” ( Mt 25,45)

  Chúa muốn tôi săn sóc những người nhỏ bé nhất đây là: đói ăn, khách lạ, trần truồng, bị ức hiếp, khốn khổ, bệnh tật, ngồi tù.

 

C-   Câu Kinh Thánh đánh động tôi Sống tuần này:

CÓ BAO GIỜ CHÚNG CON THẤY CHÚA ĐAU YẾU HOẶC NGỒI TÙ MÀ ĐẾN HỎI HAN ĐÂU ?   (Mt 25, 39)

When did we visit you when you were ill or in prison ?

 

 

D-   Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa: (Action)

1/ Tôi đọc phần A: Cảm nghiệm Sống để thực hành một việc làm.

2/ Bạn đọc lại phần B: Thấy mình cần phải làm gì ngay hôm nay.

 

E- Bạn và tôi cầu nguyện với Lời Chúa: (Prayer in Action)

Lạy Cha, ngày phán xét chung con sẽ thưa: Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngổi tù, mà đến hỏi han đâu ? Con quyết tâm từ bây giờ quan tâm đến những người con được săn sóc trong gia đình, giáo xứ; những người đói khát, trần truồng, ốm đau, đang ở tù, khách lạ…ngoài xã hội. Như vậy con mới xứng đáng là con Cha và goị Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời.

 

Lời hay ý đẹp: KHI BẠN MỞ LÒNG MÌNH CHO NGƯỜI ANH EM BÉ MỌN, NGÀI SẼ MỞ MẮT BẠN NHÌN THẤY CHÚA.

 When you open your heart to the least brothers, He opens your eyes to the Lord

 

   CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3, 30)

            Phó tế:  Nguyễn văn Định  *  Johndvn@yahoo.com