|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật 4 Mùa Vọng-B (18-12-05)
Lời Chúa hôm nay
“ĐỨC TIN VÀ VÂNG PHỤC”
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&Share)
Bài đọc 1: 2 Samuen (7:1-5; 8b-12;14a;16). “Tất cả
những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức
Chúa ở cùng ngài.” (câu 3)
a/ Tôi chuẩn bị những gì, để xứng đáng Chúa ngự đến với tâm hồn?
b/ Làm sao bạn cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện ở bên.?
Bài đọc 2: Rôma (16:25-27). “mầu nhiệm này được thông báo cho
muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa.” (câu 26)
a/ Thánh Phaolô muốn tôi rao giảng về Đức Kitô như thế nào?
b/ Bận tâm hàng đầu của Hôị đồng Giám mục VN hiện nay là gì?
Tin Mừng: Luca (1:26-38). “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (câu 38)
a/ Tôi đã noi gương nào nơi Mẹ Maria khi nghe lời sứ thần nói?
b/ Thái độ của Đức Maria là gì khi nói: Tôi đây là nữ tỳ của Chúa?
c/ Trong thời kỳ tội ác gia tăng này, bạn cần có đời sống thế nào?
B- Chúa có ý nói gì với tôi : “Chúa
Kitô thống trị đến muôn đời”
1/ Mạc khải của Thiên Chúa: Lễ Giáng sinh là một biến cố
phải đến. Đó là sự mạc khải của Thiên Chúa: “Mầu nhiệm đã dấu kín
qua nhiều thế hệ. Chúa muốn ở giữa tôi, Ngài muốn cho tôi chính hình
ảnh của Ngài qua những người nghèo khó, ốm yếu, cô đơn…
Lễ Giáng sinh chỉ đến với những người có tâm hồn như trên: “Đấy
là Emmanuel/Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong Đức tin kỳ diệu. Tôi có
cảm nhận Chúa Kitô trong những người anh em nhỏ bé không?
2/ Rao giảng Tin Mừng: Phaolô đã tung hô quyền năng của
Chúa, Đấng đã làm cho Tin Mừng được vững mạnh, do ông rao giảng về
Đức Kitô, vốn được giữ kín từ lâu… (x. Rom 16,25-26)
Lời Chúa đang được KÊU GỌI qua thư Mục vụ SỐNG LỜI CHÚA của Hội
Đồng Giám mục VN trong tháng 09 vừa qua, cho toàn thể Giáo sĩ, Tu sĩ
và Giáo dân cùng học hỏi, chia sẻ và đem ra thực hành. Tiếp theo
Đức Hồng Y Tổng Giáo phận Sàigon đã hưởng ứng gởi Tín hữu một bức
thư Mùa vọng 2005, kêu gọi bằng cách trao cho một nhóm Linh mục soạn
thảo tập sách: “Sống Lời Chúa hằng ngày”, để Tín hữu đón nhận
như người bạn đồng hành, và sẽ có những nhóm chia sẻ Lời Chúa tại
các Giáo xứ.
Bạn và tôi đang có kế hoạch nào cho gia đình và giáo xứ?
3/ Vâng phục như Mẹ Maria: Đức Maria đã được diễm phúc
trong niềm vui khi đón nhận Tin Mừng, là Đấng đầy ân sủng vì
có Lời Chúa ở cùng, đây là nhãn hiệu của Mẹ (x. Mt 1,28)
Thật đúng với tước hiệu của Mẹ Maria, và mọi Tín hữu hôm nay,
khi Chúa Giêsu nói giữa đám đông: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân
giữ Lời Chúa.” (x. Lc 11,28) Như vậy tôi
đã đã bắt đầu thi hành lời kêu gọi, trong lá thư Mục tử của ĐHY và
Hội đồng Giám mục VN, một cách tích cực và cụ thể như thế nào? Vì
tôi thường nói: “Làm theo Lời Chúa, lời Giáo hội dạy, vâng lời Giáo
hội…”
C- Câu Kinh Thánh tôi chọn Sống tuần
này: (The Best God’s
of Word)
“VUI MỪNG LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG,
ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ” (Lc 1, 28)
Rejoice, O highly favored daughter…
D- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa:
(So what am I doing / For
Action)
1/ Tôi dành mọi cơ hội: suy niệm, chia sẻ Lời Chúa trong Cộng đòan.
2/ Bạn hướng dẫn Lời Chúa trong các giờ cầu nguyện… của Giáo xứ.
E- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện và thực
hành: (Prayer and
Practice)
Lạy Cha, đã bao lần con nói:”phải nghe Lời Chúa, đền tạ Đức Mẹ,
vâng lời Giáo hội; nhưng chỉ làm chiếu lệ, để Lời Chúa và giáo huấn
G. hội thành bản văn chết khô. Từ nay con quyết tâm thực hành Lời
Chúa… trong gia đình, giáo xứ… Xin Chúa và Đức mẹ gíup con.!
Hoa thơm cỏ lạ:
TIN CẬY CHÚA CÓ THỂ BIẾN THỬ THÁCH THÀNH
KHO TÀNG. /
Trusting in God can transformed a
trial into a treasure.
CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ
ĐI. (Ga 3, 20)
* Phó tế: GB Nguyễn Định * *
Johndvn@yahoo.com *
|