GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật XXVI-TN:B (01-10-06)

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

ĐỪNG NGĂN CẢN NGƯỜI TA !

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: ((Reflections&Share)

Bài đọc 1: Sách Dân số (11:25-29).  “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên tòan dân của Người để họ đều là ngôn sứ !”(câu 29)

a/ Sau chịu phép Rửa, người Tín hữu được Chúa trao các chức vụ gì?

b/ Bạn đã thực hành những chức vụ này trong đời sống như thế nào? 

Bài đọc 2: Thư Gia-cô-bê (5:1-6). “Trên cõi đất này, các ngươi đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc…”   (câu 5)

a/ Tôi đã dùng của cải và phương tiện vật chất Chúa ban để làm gì?

b/ Tại sao thánh Gia-cô-bê lại kêu trách, kể tội những người giầu có?

Tin Mừng: Thánh Mác-cô (9:38-43;45;47-48). “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại nói xấu Thầy.”   (câu 39)

a/ Tại sao khi trong gia đình và giáo xứ, mỗi người có ơn khác nhau?

b/ Lý do bạn đã vội vã ngăn cản, cấm cách… những Tín hữu kể trên?

c/ Chúa đã lên án nặng những ai làm gương xấu, còn với anh thì sao?

 

B- Chúa muốn Dạy Bảo tôi – Tôi Lắng nghe và Nói với Chúa:

1- Chức vụ Tư tế, Tiên tri, Vương đế: Từ sau khi chịu phép Rửa, moị Tín hữu đều lãnh nhận ba chức vụ kể trên. Chúa Giêsu dạy bạn hãy vào nơi thanh vắng cầu nguyện. (Lc 5,16) Chúa muốn bạn đi khắp nơi rao giảng. (Mt 28,19-20). Sau khi chịu phép Rửa tại sông Gio-đăng, Ngài lập tức vào hoang địa. (Mc 1,12)        

   Ngày nay, Giáo hội không còn là cơ chế, mà chính con người của tôi đi theo đường của Chúa Kitô, là tìm đến với con người đang sinh sống trong gia đình, làng mạc, phố xá bên cạnh. Tôi cần tới gặp gỡ , chia sẻ, giảng dạy cho họ, chữa lành thể xác và tâm hồn họ.       

2- Khiển trách người giầu:    Thánh Gia-cô-bê đã liên tiếp cảnh cáo người giầu đã ôm chặt của cải, mà  không biết giúp đỡ người nghèo, còn ức hiếp đủ cách làm cho xã hội đầy những bất công. Quần áo ,vàng bạc…cách sống xa hoa sẽ như lửa đốt cháy xác thịt họ. Vì đã gian lận lận tiền lương của những nông dân  nghèo.

   Tất cả việc làm gian ác của tôi đã thấu tới Thiên Chúa là Đấng công bằng. Tới ngày quang lâm Chúa sẽ xét xử tôi một cách nghiêm minh, vì tôi đã xử bất công , đàn áp người nghèo, nói năng chẳng thua gì những ngôn sứ thời trước. (x. Is 5,8-10). Có lần trên ngọn núi lửa phun ra bốc cháy hoài. Đức Phật nói với các đệ tử : “Cả thế giới này bừng cháy bởi tham lam và đố kỵ. Người trí (wise man)là người đi tìm tự giải thoát khỏi ngọn lửa chết người này.”

3- Mọi người có thể công bố Tin Mừng:  Ông Gioan đã ngăn cản người lấy danh nghĩa Chúa mà trừ quỉ, vì người ấy không theo chúng ta. Chúa Giêsu bảo: “Đừng có ngăn cản người ta...Quả thật, không ai chống lại chúng ta là ủng hộ ta.” (Mc 9, 38-40)

   ĐTC Benedictô XVI nói: Bên cạnh giáo xứ hay công đoàn có những Hội đòan, Phong trào, Nhóm  liên kết qua các đặc sủng khác nhau (x.1 Cor 12,4-11), cách sinh hoạt đặc biệt như bạn thường thấy. Tất cả cần có sự trao đổi, học hỏi và lắng nghe Chúa Thánh Thần chỉ dẫn, nếu không sẽ căng thẳng. Để ý, bạn thấy có nhiều hình thức sống đạo ngày nay giống Cộng đoàn tiên khởi. (Cv 2,42-47)

 

C- Câu Kinh Thánh đánh động tôi chọn làm Châm ngôn Sống:

  KHÔNG AI CHỐNG LẠI CHÚNG TA LÀ ỦNG HỘ TA.         (Mc 9,40).     For whoever is not against us is for us

1/ Tôi không cậy tiền bạc, của cải để khinh bỉ, ức hiếp người nghèo.

2/ Bạn tôn trọng những khác biệt của nhau để cùng phục vụ tha nhân.

 

D- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện với Lời Chúa: (Pray in Action)

   Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Không ai chống lại chúng ta là ủng hộ ta. Xin cho con biết bình tâm lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện, để con tôn trọng những việc của Chúa Thánh Thần, đang họat động trong mọi người, trong Giáo hội và thế giới hôm nay. Xin Mẹ giúp con thực hiện hai mươi sự mầu nhiệm Kinh mân Côi, để sống chu toàn ba chức vụ: Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế mà con đã lãnh nhận.

 

 Lời hay ý đẹp: NHÌN QUA TẠO VẬT, TA THẤY CHÚA ĐANG HÀNH ĐỘNG

                                     Looking through the creation, we see God at work

 

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định    *  johndvn@yahoo.com