|
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa
nhật I Mùa Vọng-Năm B (27-11-05)
Lời Chúa hôm nay
“HÃY CANH
THỨC”
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc
sau: (Reflection&Share)
Bài đọc 1: I-sai-a (63:16b-17.19b; 64:2b-7). “Tất cả chúng con
đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào
chiếc áo dơ.” (Is 64:5)
a/ Trước cuộc sống vội vã hôm nay, tôi đang bị lôi cuốn bởi những
cám dỗ nào?
b/Tại sao những việc có vẻ đạo đức của bạn lại thành chiếc áo dơ?
Bài đọc 2: 1 Corintô (1:3-9). “Trong Đức Kitô Giêsu, anh đã
trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe Lời
Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.” (câu 5)
a/ Tôi đã dùng các ân huệ Chúa ban, để sinh hoa những trái thế nào?
b/ Đón nhận Lời ban Sự Sống mỗi ngày, bạn đã làm chứng làm sao?
Tin Mừng: Mac-cô (13:33-37). “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra
ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.” (câu 36)
a/ Bài Tin Mừng đã nói “canh thức” đến 5 lần, vậy canh thức
là gì?
b/ Bạn cho biết: Chúa đến bất thần là những lúc nào trong đời sống?
c/ Chúa sẽ đến gặp lúc tôi đang ngủ, vậy đang ngủ đây là tôi làm gì?
B- Ý Chúa muốn nói gì vời tôi hôm nay:
“STAY AWAKE”
Là người Tín hữu, tôi tin rằng Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh
quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Bởi vậy, tôi cần Sống Canh
Thức !
1- Chúa đến giải phóng tôi: Gia đình, cộng đoàn và tôi,
tất cả rất cần Chúa đến giải phóng mọi tội lỗi đã phạm. Trong bốn
tuần Mùa Vọng chuẩn bị đón lễ Giáng sinh là đón Chúa đến, để đón
nhận Ngài tôi cần mở rộng tâm hồn: “Ngài đón gặp kẻ sống đời
công chính…và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.”
(Is 64,4)
2- Bạn cần bước theo Chúa: Hôm nay bạn đang mong chờ ngày
Chúa đến, thánh Phaolô thấy bạn đã trở nên phong phú về mọi phương
diện, nhất là được lắng nghe Lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của
Ngài. Bạn đã nhận biết bao ơn huệ Chúa ban, để sống vững chắc trong
Ngày Chúa đến. Bạn đã dùng những ơn ấy thế nào? Để là người Tín hữu
trung thành với Chúa, bạn hãy chờ đợi và sống hiệp thông với Chúa,
bạn chắc sẽ gặp Ngài. ( x. 1Cor 7-9)
3- Chúa đến bất thần: Những biến cố ngày cuối cùng kể như
đang sắp xảy ra. Vì tất cả như sóng thần, bão tố, động đất, chiến
tranh, biểu tình, khủng bố, đốt xe, bệnh tật, cúm gia cầm…xảy ra
liên miên trên khắp thế giới. mặc dù các nhà cầm quyền thế gian cố
gắng hết sức; nhưng họ bất lực! không làm nổi? Lời Chúa đang nhắc
nhở bạn và tôi hôm nay, có thể là lần chót với mỗi người ? không
biết được! “Điều Thầy nói với anh đây, Thầy cũng nói với
tất cả mọi người là phải canh thức !” ( Mc
13, 37)
C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi Sống
tuần này:(The Best
God’s Word)
ANH PHẢI CANH THỨC, VÌ ANH KHÔNG BIẾT
KHI NÀO CHỦ NHÀ ĐẾN: LÚC CHẬP TỐI HAY NỬA ĐÊM…(Mc
13,35)
Look
around you! You do not know when the master of the house is
coming…
D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa
( What am I doing
/ For Action)
Bạn và Tôi cần hỏi trong gia đình hay bạn hữu, để sửa một tính xấu
mà lâu nay mình không nhận thấy; cứ tưởng mình làm đúng.!!
E- Bạn và tôi Cầu nguyện và Sống Cầu
nguyện: (Prayer and
Practice)
Lạy Cha, đã bao nhiêu lần con nghe và đọc những Lời Chúa
dạy trên mà không nhớ đem ra thực hành. Xin giúp con quyết tâm nhận
ra những điều hay sai lỗi, mà con khó thấy, rồi sửa đổi ngay trong
gia đình và bạn hữu, để họ khỏi buồn tiếc mà không tiện nói ra được!
Hoa thơm cỏ lạ:
CHẲNG BAO GIỜ LÀ QUÁ SỚM ĐỂ TRỞ VỀ
NHÀ CHÚA
It’s never too soon to come home to
God
“CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI”
(Ga 3, 30)
Phó tế: GB Huyền Đồng *
Johndvn@yahoo.com
|