GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật XXIII TN-B(10-09-06)

Lời Chúa cho tôi hôm nay:

HÃY MỞ TAI MẮT TÂM HỒN”

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: (Reflections/Share)

Bài đọc 1: I-sai-a (35:4-7a). “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được..., lưỡi người câm sẽ reo hò.”  (câu 5-6)

a/ Chúa sẽ mở mắt người mù, những gì đã làm tâm hồn tôi bị mù?

b/ Bạn đang kiên nhẫn làm gì để xứng đáng Chúa đến chữa lành ?

Bài đọc 2: Giacôbê (2:1-5). “Anh đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư.” (câu 1)

a/ Đức Giêsu là đấng công bằng, tôi đã xử với giầu và nghèo thế nào?

b/ Mục đích Chúa chọn người nghèo trước mặt người đời để làm gì? 

Tin Mừng: Mác-cô (7:31-37). Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-pha-ta”, nghĩa là hãy mở ra !”   (câu 34)

a/ Hành động : “thở dài và nói”, ý Chúa muốn dạy bảo bạn điều gì?

b/ Chúa chữa người điếc và ngọng, có phải là bạn và tôi ? Tại sao?

c/ Chúa nói: “Ép-pha-ta, hãy mở ra!” Ngài muốn bạn làm gì bây giờ?

 

B- Chúa muốn dạy tôi điều gì – Tôi lắng nghe và nói với Chúa:

1- Mắt người mù hãy mở  ra: Chúa muốn tôi hãy can đảm sống cho công chính, đừng nhát gan sợ sệt trước những kẻ dùng quyền lực uy hiếp bạn. Chính Ngài sẽ thưởng công cho bạn, và nghiêm trị những kẻ bạo hành bằng lời nói hay việc làm. Tin đi ! Chúa sẽ cứu bạn. Hãy kiên tâm chờ đợi. Vì hoa quả của Thánh Linh là nhẫn nhục.

   Những sự đối xử bất công từ trong gia đình đến ngoài xã hội, đôi khi đã làm tôi mất niềm tin và cầu nguyện. Tôi cần thinh lặng, khiêm tốn và nói với Chúa thật nhiều, để Thần Khí của Ngài nhắc bảo tôi việc nên làm, điều cần tránh. Có tĩnh lặng tôi mới nghe thấy tiếng Ngài nói với tôi và thấy rõ sự can thiệp của Ngài trước kẻ dữ.

2- Đừng đối xử thiên tư: Cách đối xử thiên tư của nhiều Tín hữu hôm nay là một lỗi lầm lớn trong cách giao tế và còn là một khuyết điểm lớn trong cách sống đạo. Trong Cựu ước và Tân Ước, Chúa đều chống lại thái độ xấu này, vì nó vi phạm đến quyền lợi chính đáng của kẻ khác: “Thiên Chúa không thiên vị ai.” (Rom 2,11)

   Tôi cần noi theo cách xử sự của Chúa khác hẳn người ta, vì Ngài nhìn thấu suốt bên trong, còn tôi chỉ nhìn theo vẻ hào nhoáng bên ngoài như: ăn mặc đẹp, son phấn, xe cộ…Tôi nên bắt chước Ngài  giúp đỡ, yên ủi người không có tiền bạc giúp đỡ giáo xứ. Tôi không tỏ ra tâng bốc người giầu qúa lẽ, họ sẽ kiêu ngạo, mất công phúc. Kẻ nghèo, người giầu, đều được bình đẳng và tôn trọng như nhau.

3- Ép-pha-ta= Hãy mở ra: Chúa muốn người điếc, kẻ câm hãy mở ra , để nghe, để reo hò, để nói Lời sự thật. Ngài dùng hai động tác, bốn động từ để chữa bệnh: Đặt tay vào tai, lấy nước miếng, bôi vào lưỡi, rồi ngước mắt lên trời cầu nguyện. Việc làm này chứng tỏ Ngài đến để giải thoát và cứu độ bạn khỏi điếc và ngọng về tâm hồn.

   Bấy lâu nay tôi đã bị chứng bệnh điếc và ngọng về tâm hồn lẫn thể xác, đến nỗi không nghe thấy Chúa nói trong những người nghèo, những người bị ức hiếp…Tôi đã làm nô lệ cho tiền bạc và những vật chất chóng qua hơn Chúa. Tôi đã hoàn toàn không nghe thấy gì trước tiếng nói của lương tâm và người khác, nhất là tiếng nói của Thánh Thần. Tôi quyết tâm lắng nghe người thân nhắc nhở để sửa đổi.

C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn làm châm ngôn Sống:

NGƯỜI NGƯỚC MẮT LÊN TRỜI, THỞ DÀI VÀ NÓI: “ÉPHATHA”, NGHĨA LÀ:  HÃY MỞ RA !   (Mc 7, 34)

1/ Tôi can đảm nhận ra những điều sai lỗi của mình  để thay đổi ngay

2/ Bạn không nịnh hót người giầu và luôn tôn trọng giúp đỡ kẻ nghèo

 

D- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện với Lời Chúa: (Pray in Action)

  Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói: Ép-pha-ta là hãy mở ra. Vì bấy lâu nay con đã tự nhốt mình trong bóng tối của tính xấu thiên tư, nịnh bợ kẻ này, coi thường người kia, không mở mắt tâm hồn để nhình thấy Chúa đang hiện diện trong mọi mọi người. Xin Chúa hãy đến chữa lành cho con như người vừa điếc vừa ngọng hôm nay.

  Lời hay ý đẹp:

LƯƠNG TÂM LÀ NGƯỜI CHỈ DẪN AN TOÀN…BỞI LỜI CHÚA./      

Conscience is a safe guide when guide by God’s Word.

 

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.  (Ga 3, 30)

Phó tế GB Nguyễn Văn Định  *  johndvn@yahoo.com